Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như… cái chiều cao khiêm tốn của tôi không trở thành đề tài tán gẫu của anh em đồng nghiệp. Nghe họ nói, tôi mới giật mình: Đúng là cái sự “so le” này rất tế nhị, khó nói. Nếu “kéo dài” ra thì mũi tôi chỉ tới… cằm bà xã; còn “vo tròn” hay “thẳng đứng” thì bà xã không thích mà chỉ muốn “giữ nguyên quê mùa” theo kiểu cổ điển.

Vì cái sự chọc ghẹo của mọi người mà tôi đâm tự ti, mặc cảm mỗi khi gần gũi. Tôi phải làm sao để khắc phục tình trạng “vợ dài chồng ngắn” này? (tuantrrung…@gmail.com).

Bạn thân mến!

Cái sự “dài ngắn” này là do chính bạn lựa chọn và hai người đã có một thời gian dài để tìm hiểu. Chưa kể, với chiều cao “khiêm tốn” của mình mà bạn có thể chinh phục được một “chân dài” như bà xã thì cũng đã là may mắn; chắc chắn sau này, chiều cao của con cái sẽ được cải thiện đáng kể!

Cho nên, giờ đây, bỗng dưng bạn đâm “lăn tăn” chuyện ấy sau khi nghe bạn bè trêu ghẹo thì thật đáng trách. Có thể là họ ghen tị với bạn đấy, không nên để ý làm gì; điều quan trọng nhất là các bạn yêu thương nhau và tìm mọi cách làm cho nhau hạnh phúc.

Trong thực tế, những cặp vợ chồng “so le” về chiều cao không phải là hiếm. Chồng cao, vợ thấp hay ngược lại chồng thấp vợ cao là bình thường, chưa thấy ai “kêu toáng” lên vì cái sự “kê không vừa” như vậy!

Chuyện chăn gối trong hôn nhân là một bài ca không bao giờ có câu cuối cùng. Điều quan trọng là các bên có chăm chỉ học hành để có thêm kiến thức mà sáng tác hay không? Trong lúc kho tàng kiến thức của nhân loại có đến hàng chục, thậm chí hàng trăm kiểu cách để làm cho cuộc yêu thêm vui vẻ, lý thú mà vợ chồng bạn chỉ duy nhất một kiểu “kéo dài” thì quả là… lạc hậu; chưa kể, với tình trạng so le như vợ chồng bạn thì kiểu ấy là… thất sách nhất!

Tốt hơn hết là bây giờ bạn hãy tìm tài liệu và huấn luyện bà xã bắt đầu làm quen với những tư thế… mới mẻ, hiện đại mà không nhất thiết phải có người nằm trên, kẻ nằm dưới. Không nên vội vàng mà hãy từ từ từng chút một cho bà xã quen dần…

Tóm lại, các bạn nên khám phám các kiểu đứng, ngồi, nằm nghiêng, xoay ngang, người nằm trên giường, kẻ đứng dưới đất; người nằm, kẻ ngồi… Chỉ cần các phần khác nhau của cơ thể xoay quanh một trục duy nhất khi ấy đã được gắn chặt vào nhau thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy.

Bạn hãy bắt đầu hành động đi và đừng có than phiền, kể lể với ai về cái nỗi niềm “vợ dài, chồng ngắn” ấy nữa. Không có việc gì trên đời này là không thể, trừ khi ta không muốn…


Theo Chuyên gia tư vấn Vũ Kim Khôi (NLĐO)


Video đang được xem nhiều