Chồng cũ đòi đưa con về sống cùng vợ hai, tôi phải làm sao?

(ĐSPL) – Anh ta đòi nuôi cả hai đứa con dù tòa đã xử cho tôi được chăm sóc chúng. Không những vậy, anh còn tuyên bố sắp lấy vợ hai và cô ta cũng đang có một đứa con riêng.

15.5627

Tôi và anh kết hôn cách đây 7 năm. Hồi đó nhờ anh mà ra trường tôi được xin vào làm việc ở một cơ quan nhà nước. Thời gian đầu gia đình khá yên ấm, tôi sinh được một đứa con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Tuy nhiên, nghèo đói vẫn đeo bám mãi hai vợ chồng chúng tôi. Đặc biệt là lúc sinh đứa thứ hai, vợ chồng tôi lúc nào cũng rơi vào cảnh túng thiếu.

Sau khi được luân chuyển lên làm trợ lý cho sếp tổng, tôi thường xuyên ra ngoài tiếp khách và gặp đối tác là các ông có chức quyền và giàu sang. Lúc đó, phần vì mong muốn đổi đời, cho chồng và các con thay đổi cuộc sống, phần vì cũng “sáng mắt” với thứ ngon, của lạ, quyền cao chức trọng của họ mà tôi sinh đổ đốn. Tôi bị dính vào những cuộc tình chóng vánh với các ông kia.

Chồng cũ tôi biết chuyện và nhất quyết đòi ly hôn. Tôi đồng ý, ký luôn vào tờ đơn vì cho rằng, thoát khỏi anh ta thì cuộc đời tôi may ra mới biến chuyển được. May mắn, tòa xử cho tôi quyền nuôi hai đứa con.

Tuy nhiên, hai con tôi vì quen được bố chăm sóc, tôi lại hay vắng nhà, lương không đủ chăm lo hai đứa nên anh ta đã đón chúng về nuôi. Tôi chấp nhận vì như thế, hai đứa chúng nó mới được ăn cơm bố nấu, đưa đón đi học cẩn thận.

Tưởng anh ta đón chúng về vì thương con, lo lắng không được mẹ chăm sóc đầy đủ, nhưng mọi thứ lại khác. Mới đây, qua một người bạn cũ, tôi được biết anh ta chuẩn bị lấy vợ hai, còn đưa nhau đi chụp ảnh cưới. Cô ta lại có một đứa con với chồng cũ. Anh ta còn định đưa cả hai đứa về nhà cô ta sinh sống (trước đây chúng tôi thuê trọ ở). Nghe bảo cô ta cũng làm lớn và có điều kiện kinh tế.

Tôi không biết mục đích thực anh ta lấy vợ hai là muốn dựa dẫm vào cô ta hay vì muốn trả thù tôi nhưng thực sự tôi rất lo lắng cho hai đứa con. Không biết rồi chúng sẽ bị đối xử ra sao khi sống chung với dì ghẻ, lại còn cả đứa con riêng của cô ta nữa. Chồng cũ tôi liệu có còn thương yêu hai đứa nữa không hay quay sang chăm sóc đứa con riêng của cô ta.

Tôi cũng muốn đón chúng về nuôi nhưng điều kiện kinh tế, công việc chưa cho phép. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên sáng suốt lúc này.

Chi

Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc vui lòng gửi về địa chỉ email: [email protected]
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]