20 điều thú vị về 'người đàn bà đẹp' Julia Roberts (tiếp)

15.585

Julia rất thích có con nhưng lại hiếm muộn. Năm 2004, khi 37 tuổi, cô mới có thai lần đầu tiên. Nhiều nguồn tin tiết lộ, Julia đã nhờ thụ tinh nhân tạo và sinh được cặp song sinh một trai một gái. 3 năm sau, cô sinh thêm được một cậu nhóc kháu khỉnh với nhà quay phim Daniel Moder.

Julia đã rất muốn đặt tên cậu con trai thứ ba là George nhưng sau đó lại thay đổi là Henry vì sợ mọi người liên tưởng cô có tình ý gì đó với tài tử George Clooney.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Julia đã nhiều lần gặp may nhưng cũng không ít lần mất cơ hội vàng. Năm 1998, cô được chọn đóng vai nữ chính trong "Shakespeare In Love" nhưng lại muốn đạo diễn mời Daniel Day-Lewis đóng vai nhà văn Shakespeare. 6 tuần trước khi bộ phim khởi quay, người đẹp Gwyneth Paltrow được chọn thay thế Julia. Gwyneth sau đó đã giành giải Oscar nhờ vai diễn này.

Đến năm 2001, Julia mới có được tượng vàng Oscar đầu tiên trong đời nhờ vai diễn nhà hoạt động môi trường trong phim "Erin Brockovich". Vì vai diễn, nữ diễn viên đã nỗ lực học viết bằng tay phải vì cô có thói quen viết bằng tay trái.

Với phim "Erin Brockovich", Julia trở thành cô đào đầu tiên trong lịch sử nhận cát-xê 20 triệu USD cho một bộ phim. Sau đó, khi nhận lời đóng "Ocean's Eleven" năm 2001, nữ minh tinh bị tài tử George Clooney và Brad Pitt trêu đùa khi họ gửi cho cô tấm thiệp ghi: "Chúng tôi nghe đồn em nhận được cát-xê 20 triệu USD" kèm theo một hóa đơn 20 USD.

Gia đình Julia có truyền thống diễn xuất. Cháu gái gọi Julia là cô, Emma Roberts, cũng nối nghiệp trở thành một diễn viên Hollywood.

Với hàm răng hoàn hảo, Julia Roberts gợi cảm hứng để các nhà khảo cổ học đặt tên một bộ xương người cổ đại. Năm 2004, các nhà khảo cổ ở Bulgari đã gọi bộ xương phụ nữ 9.000 tuổi theo tên cô.

Bước sang tuổi 47, nhan sắc đã bắt đầu phôi phai với nhiều nếp nhăn trên gương mặt nhưng Julia thề rằng cô sẽ không bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, cô chia sẻ: "Theo các tiêu chuẩn của Hollywood, tôi đoán rằng mình rất liều lĩnh khi không đi sửa mặt. Nhưng tôi đã nói với nhãn hàng Lancome rằng tôi muốn là một người mẫu đúng tuổi tác. Bởi vậy họ tiếp tục giữ tôi làm gương mặt đại diện vài năm nữa, cho đến khi tôi 50 tuổi".

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]