1. Một ngày đặc biệt để cưng chiều và mê mẩn con người mà bạn yêu thích tuyệt đối. Thật ra đó chính là bản thân bạn
 Bạn còn có ai để làm việc đó sao? Còn ai ngoài bạn nữa đâu
 2. Tôi không muốn bất tiện khi vướng vào một buổi hẹn hò tự nguyện có bắt buộc!
Cứ giả vờ thể hiện tình cảm đi. Tôi chỉ thích thật lòng thôi 
 3. Tất cả tình phí dành cho ngày đó, bây giờ là của bạn cả rồi.
 Tiêu xài và chăm sóc bản thân mình trước đã. Ít nhất hãy biết yêu bản thân mình trước khi yêu một ai khác
 4. Chứng kiến cặp đôi yêu nhau tranh cãi sẽ thấy thật hạnh phúc khi vẫn còn độc thân.
 Có ai biết tôi đang tường thuật trực tiếp không?
 5. Có người yêu rồi dễ bị nhòm ngó lắm. "Sến súa" là bị trợn mắt nhìn ngay. Độc thân vui hơn chứ!
Sến thế này tôi chịu sao nổi??? Thôi, thà làm người cười người ta khi sến còn hơn!
 6. Thật khỏe khi chỉ cần tự chuẩn bị một hoặc hai ly cocktail cho chính mình trong bữa tối
 Tự pha và uống một mình gọn lẹ hơn nhiều
 7. No nê rồi thì đi nhảy thôi! Tôi có thể nhảy với bất cứ ai tôi thích mà không phải sợ bất kỳ ánh mắt của người nào.
 Vâng, bất cứ ai tôi thích
 8. Tôi có thể thử làm kẻ phá rối một lần xem sao, chắc chắn rất vui khi thấy cặp đôi đó bối rối. Nếu không độc thân thì không thể làm thế một cách tự nhiên được.
 Chọc cho vui thôi nhưng phải cẩn thận và "vọt" lẹ nhé!
9. Tôi có thể ăn bất cứ thì gì mà tôi muốn, tôi thích mà không cần phải dò ý của người nào. Có người yêu sẽ không được như thế đâu, nhất là món tráng miệng tuyệt vời như kem.
 Ôi, kem tình yêu của tôi
 Bảo Duy (Theo Buzzfeed)