Ẩn ức gia đình đằng sau ca khúc nổi tiếng của Lindsay Lohan

Bên cạnh những tác động của môi trường giải trí, gia đình cũng là một trong những yếu tố có ảnh hưởng rất lớn tới Lindsay và là cảm hứng cho một số ca khúc của cô.

15.6023

"Cô nàng rắc" rối lLindsay Lohan à một trong những cái tên từng nổi bật nhất trong số rất nhiều diễn viên trẻ triển vọng tại xứ sở Hollywood. Nhưng chính sự nổi tiếng từ khi quá sớm cùng những cám dỗ chết người tại nơi đây đã đẩy cô tới bên bờ vực thẳm của sự nghiệp. Bên cạnh những tác động của môi trường giải trí, gia đình cũng là một trong những yếu tố có ảnh hưởng rất lớn tới Lindsay. Điều này cũng đã được cô gửi gắm tới người hâm mộ qua ca khúc Confessions of a broken heart của mình. Tuy nhiên đó chỉ là một phần nhỏ trong những câu chuyện về thời thơ ấu của Lindsay Lohan.

Confessions of a broken heart (Daughter to father) là một trong những single thành công nhất trong album thứ 2 của Lindsay Lohan mang tên A little more personal (Raw) ra mắt vào cuối năm 2005. Ca khúc này được đông đảo người hâm mộ đón nhận không chỉ bởi đây là một trong số ít ca khúc nói về bạo hành gia đình mà ẩn sâu trong đó còn là những tâm sự mà Lindsay muốn gửi gắm tới cha của mình.

Trong suốt quãng thời thơ ấu, Lindsay Lohan đã thường xuyên phải chứng kiến cảnh cha mẹ gây gổ, đánh đập nhau. Chính điều đó đã tạo nên một cá tính ngỗ ngược bất cần của cô. Nhưng yếu tố chính có ảnh hưởng xấu tới cô lại chính là một người cha tồi tệ với tất xấu nghiện rượu và bạo hành gia đình.

 Lindsay Lohan và cha

Suốt trong khoảng thời gian từ 2004 đến đầu 2005, Michael Lohan - cha của Lindsay liên tục dính lứu tới pháp phật và đỉnh điểm là vào tháng 5 năm 2005 ông bị tòa tuyên án phạt 4 năm tù vì uống rượu khi lái xe gây tai nạn nghiêm trọng. Cũng trong năm đó cha mẹ cô đưa nhau ra tòa li hôn, ông Micheal đã đệ đơn lên tòa đòi chia 1 nửa phần thu nhập của Lindsay Lohan như một phần trong tài sản chung với mẹ cô Linda. Tuy nhiên thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu vô lí này vì thu nhập của Lindsay không phải là một điều kiện trong tài sản hôn nhân chung giữa 2 người. Đáp lại yêu cầu quá đáng này của cha mình Lindsay đã tuyên bố từ ông nhưng dù sao đi chăng nữa thì cô vẫn dành rất nhiều tình cảm của mình dành cho cha. Và đó cũng là lí do mà Lindsay Lohan viết nên ca khúc Confessions of a broken heart.

Lindsay Lohan và cha mẹ

Ca khúc này là một bản ballad piano dựa trên những chi tiết có thực về thời thơ ấu của cô khi chịu cảnh bạo hành cùng sự ghẻ lạnh từ chính người cha ruột của mình. Như trong lời bài hát có đoạn Lindsay viết “Daughter to father/ I don’t know you, but I still want to”.

Đi cùng với Confessions of a broken heart là một MV có sự góp mặt của Linsay Lohan - Anliana trong vai Lindsay khi còn nhỏ. MV này đã tái hiện lại gần như tất cả những gì mà Linsay đã phải trải qua thời thơ ấu với những vụ bao hành đánh đập mắng chửi mà người cha tệ bạc đối xử với cô và mẹ.

Qua MV, Lindsay cũng phản ánh không chỉ riêng cô mà còn rất nhiều những đứa trẻ khác đang từng ngày từng giờ phải đối mặt với bạo lực gia đình. Khi trả lời phỏng vấn, Lindsay Lohan cũng mong rằng MV này không phải chỉ muốn chỉ trích cha mình mà cô muốn nói lên những tình cảm của mình dành cho cha từ rất lâu: “Tôi hy vọng ông ấy sẽ thấy những gì tôi nói trong bài hát rằng : " Con yêu  bố", rất nhiều lần, rằng tôi cần ông ấy và cả những điều điên rồ trong tôi cuộc sống. Tôi hy vọng ông nhìn thấy mặt tích cực của video chứ không phải là tiêu cực. Những cảnh quay bạo lực tuy ám chỉ ông nhưng dù sao đi chăng nữa ông ấy và là bố của tôi”

Michael Lohan đã thực sự rất vui mừng khi biết Confessions of a broken heart được Lindsay viết cho riêng mình. Thậm chí ông còn dành thời gian để viết lại một ca khúc cho cô con gái của mình. Micheal đã viết một bức thư dài gửi tới Lindsay để nói rõ những tình cảm mà bấy lâu nay ông chưa hề nói ra. Trong thư ông viết : “Tôi đã luôn phân vẫn không biết phải thể hiện tình cảm của mình như thế nào đối với Lindsay. Điều mà tôi thấy hồi hận nhất là trước đây chưa bao giờ nhận ra được mình may mắn như thế nào khi có được một cô gái tuyệt vời như Lindsay. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ lại được ôm con bé vào lòng.

 
Keeng.vn là trang nhạc duy nhất Viettel miễn phí data 3G (Các trang nghe nhạc khác mất phí 2.000-3.000đ/bài).
Nghe các ca khúc của Lindsay Lohan tại đây
 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]