Anh Khang: "Phải làm tốt từ gốc chứ không phải thích từ ngọn"

“Em nghĩ nghề này quan trọng nhất là phải tỉnh táo. Tỉnh mới biết mình phải làm gì, không thì chết" - Anh Khang, tác giả ca khúc “Quê hương Việt Nam” tâm sự.

0

Anh Khang không phải một gương mặt mới, không nói đã rất quen thuộc khi tham gia chương trình “Tuổi đời mênh mông” của VTV và tạo hiệu ứng tốt với hai ca khúc “Đi học” và “Bèo dạt mây trôi”. Và cuộc trò chuyện với Anh Khang cũng bắt đầu từ cột mốc này.
Mọi người biết đến Anh Khang qua “Đi học”, “Bèo dạt mây trôi” và sự kết hợp với Quang Thắng. Đó là một bước đệm tốt, sao cả hai không tiếp tục cộng tác với nhau?
- Lúc đầu là do bận rộn việc học rồi sau đó em vào Sài Gòn, Thắng thì ở lại Hà Nội. Sau này thì do sự định hình về âm nhạc của mỗi người theo một hướng khác nhau. Những lý do này kết hợp lại nên hai đứa không còn song ca với nhau nữa.
Anh Khang và Quang Thắng đứng chung tạo sự cộng hưởng tốt, khi tách ra thì sự đặc biệt cũng như bị chia ra, nhiều người cảm thấy tiếc vì điều này, đồng thời cho rằng khi cả hai tách ra con đường thành công sẽ dài hơn rất nhiều.
- Không sao, đó là ý kiến của mọi người. Em nghĩ mỗi người đều có ý của riêng mình. Hai đứa em thì vẫn làm những gì bọn em thích, quan trọng là vẫn được chơi nhạc, vẫn có tiền đủ để trang trải mọi thứ. Quan trọng nhất với em là được chơi nhạc.
Nghe rất đơn giản nhưng cũng không đơn giản?!
- Vâng! (cười)
Nói về nhạc trẻ bây giờ thì cảm giác mang lại là một sự mông lung, ca sĩ trẻ phần lớn chạy theo thị trường. Em từng nói thích dân ca và sẽ theo đuổi nó. Hoạt động trong một môi trường âm nhạc như vậy và theo đuổi dân ca có khó khăn không?
- Thật ra là thế này, người ta từng nói là nếu biết thời cuộc thì sẽ tốt, mình không thể làm gì để xoay chuyển thời cuộc được thì phải thuận theo nó thôi. Nhưng thuận theo cách như thế nào. Ví dụ, bây giờ thị trường thích dance và R&B thì em sẽ chiều khán giả làm dance nhưng lại có chất dân ca của em. Vừa có chất của mình vừa chiều lòng được thị trường là cái mà em đang hướng đến - nghệ thuật và giải trí.
Em thấy ổn với sự thử nghiệm này?
- Có chứ ạ. Bài hát gần nhất mới ra mắt một tuần của em là bài “Ngày mai nắng lên anh sẽ về”, ngày thứ 3 em đảo qua một số trang web lớn như Zing, nhaccuatui... đã thấy có mặt trên Top hot tháng 1. Rồi Facebook của em mọi người vào bình luận bài hát đó rất tốt. Đó là điều thật sự làm em hạnh phúc vì em đang làm được những gì mình muốn theo cách đi lên và có hiệu quả.

“Em thường hơi cẩu thả với những vấn đề hàng ngày nhưng khi đã làm nhạc hoặc nói chung là nghệ thuật em phải làm tốt nhất” - Anh Khang.
Em thấy cái khó nhất của những ca sĩ trẻ hiện nay là gì?
- Em nghĩ đó là cái gốc trong âm nhạc, rất ít người được đầu tư về nhạc lý căn bản, gần như là tự phát hoàn toàn, sự chia sẻ thẩm mỹ trong âm nhạc cũng không được nhiều.
Vậy còn từ “thẩm mỹ” âm nhạc được nhắc rất nhiều trong thời gian gần đây?
- Cái này nó cũng rất trừu tượng, em cũng không biết giải thích sao cho rõ ràng. Nhưng em thấy càng ngày mọi người nghe nhạc theo phong trào nhiều hơn là cảm nhận cái sâu sắc trong âm nhạc và cũng rất nhiều bạn trẻ chưa phân biệt được đâu là giải trí đâu là nghệ thuật.
"Quê hương Việt Nam" được Anh Khang sáng tác nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Ca khúc được đưa lên youtube vào sáng ngày 9/10, đến tối đã có 10.000 lượt view. Đây là ca khúc được Anh Khang làm từ khâu sáng tác, hoà âm đến thu âm và cảm thấy rất tâm đắc. "Quê hương Việt Nam" sẽ xuất hiện trên sân khấu BHV vào tối 30/1. Nói về lý do tham gia, Anh Khang cho biết: "BHV là sân chơi thật sự rất bổ ích và Khang rất hào hứng gửi bài hát đến chương trình. Khang muốn sẽ có một đêm thật sự vui vẻ với các bài hát khác của những tác giả khác".
Nói một chút về việc sáng tác. Chính xác em bắt đầu sáng tác từ bao giờ?
- Em cũng không nhớ chính xác, nhưng hình như là từ lớp 10. Em thì chủ yếu sáng tác cho em hát nên em cũng không vội vàng gì, cứ có hứng thì viết mà vẫn đủ để mình hát. Cho đến giờ em sáng tác khoảng 40 bài.
Điều gì khiến em hứng thú nhất trong công việc này?
- Đó là việc em có thể tự sản xuất khép kín - tự sáng tác, hoà âm, thu âm và khi có ý tưởng về một giai điệu nào đó em ghi lại và hoà âm rồi thu, sẽ ra thành phẩm ngay lập tức chứ không phải chờ đợi nhiều vào người hoà âm sau đó. Đấy là cái em hứng thú nhất.
Em muốn trở thành producer?
- Vâng, chính xác và đường dài sẽ là như vậy. Tuổi trẻ em muốn được hát, được biểu diễn trên sân khấu nhưng song song em vẫn học nghề sản xuất nhạc của đàn anh đi trước và tự tích luỹ kinh nghiệm. Và thực sự là từ trước đến giờ gần như tất cả những bài hát em đều tự producer cho chính mình.
Mong muốn lớn nhất của em bây giờ là gì?
- Đó là làm tốt nhất những gì mình muốn, cái gì sau đó đến sẽ đến, phải làm tốt từ gốc chứ không phải thích từ ngọn.
Đi từng bước?
- Vâng! Đi từng bước, em nghĩ không đi đâu mà phải vội, cứ thoải mái rong chơi với âm nhạc.
Cảm ơn Anh Khang về cuộc trò chuyện!
"Em sợ nhất là thời gian trôi đi mà thấy mình vẫn vậy, đấy là cái sợ nhất. Cảm giác đấy rất ghê gớm vì em đã nếm trải qua rồi...” - Anh Khang

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]