Bác ơi ! Bác ngủ ngon

Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi nhưng đã kết nối được hàng triệu trái tim hướng con người Việt Nam để chúng ta có quyền tự hào rằng đất nước Việt Nam đã sản sinh ra những vị Thánh hiền như Bác Hồ, Bác Giáp.

0

Khi nhận được tin Bác Giáp kính yêu ra đi tôi đang làm việc ngoài khơi trên dàn khai thác dầu khí thuộc địa phận biển Vũng Tàu. Không có điều kiện thắp nhang viếng Bác nên tôi viết bài thơ này thay lời đưa tiễn Bác Đại Tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ ngàn thu.

 

Bác ơi! Bác ngủ ngon

 

Bác đã theo về với tổ tiên

Nước non từ biệt vị Thánh hiền

Lẫy lừng tên tuổi năm châu lục

Rạng ngời chiến thắng “Phủ Điện Biên”

 

Anh hùng nước Việt đã ra đi

Lợi danh, chức tước chẳng so bì

Vũng Chùa - Đảo Yến nơi yên nghỉ

Lâu đài lăng tẩm chẳng màng chi

 

Thế giới nghiêng mình dạ vấn vương

Tài - đức - văn- võ - trí - phi thường

Phút tiễn Người về miền an lạc

Chân bước âm thầm …nỗi tiếc thương

 

Ôi điều vĩ đại Bác biết không?

Hết lòng lo lắng sự nghiệp chung

Về vườn vui vầy cùng con trẻ

Dựng nước - Giúp đời chẳng kể công…

 

Con ở xa bờ chỉ có thơ

Thay nhang viếng Bác trước bàn thờ

Mong hương hồn Người mau siêu thoát

Gặp lại Bác Hồ thõa ước mơ…

 

Bác ơi!  Bác ngủ cho ngon

Chiều thu vệt nắng soi ngang lưng đồi

Hoa thơm - hương tỏa cuộc đời

Tài đức lưu mãi một thời liệt oanh…

 

Tác giả: Lê Công Minh (Vũng Tàu)

Phóng to

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]