Bài học vỡ lòng về kỹ năng làm mẹ

Chuẩn bị sinh con gái đầu lòng, bên cạnh niềm hạnh phúc vô bờ, tôi cũng rất hoang mang, lo lắng.

15.5846

Lo là vì năm nay đã 25 tuổi, tất cả những kinh nghiệm tôi đang có chỉ dựa trên sách vở, báo chí. Lo hơn là vì ba mẹ tôi đã sang định cư cùng anh chị ở nước ngoài, xa xôi cách trở không có ai để dựa dẫm rồi biết xoay xở ra sao.

Đem nỗi băn khoăn ấy giãi bày với chồng, anh trấn an, sẽ nhờ mẹ chồng ở quê lên giúp đỡ trước ngày dự kiến sinh một tháng. Sau đó bà sẽ ở với vợ chồng đến khi nào em bé cứng cáp mới về, anh còn “marketing” thêm “rồi em sẽ thấy mẹ rất tuyệt vời, mẹ từng học y tá, là bà đỡ cho trẻ con cả làng, lại còn có kinh nghiệm nuôi dạy 6 đứa con…”.

Nghe anh nói, quả thật tôi cũng yên tâm phần nào nhưng vẫn không khỏi ái ngại vì dù sao mẹ chồng tôi cũng là thế hệ trước, lại ở quê, cách chăm sóc trẻ con ngày xưa với bây giờ liệu có còn phù hợp? Hơn nữa, bà lại có phần khó tính, không khéo quan hệ mẹ chồng – nàng dâu lại căng thẳng. Chẳng là vợ chồng tôi sống ở thành phố, đám cưới xong tôi bầu bí ngay nên cũng ít về quê, từ hồi đó tới giờ cũng chưa phải “làm dâu” ngày nào.

Nhật bài học vỡ lòng khi làm mẹ. Ảnh: Internet.

Hôm mẹ chồng từ quê lên đã làm tôi “choáng” ngay. Hành trang của mẹ thật đặc biệt, đồ dùng cá nhân thì ít, nhưng có một cái bao đựng những loại lá gì đó tôi cũng chẳng rõ.

Dường như hiểu được sự thắc mắc trong ánh mắt của tôi, bà giảng giải: “Sài đất mẹ trồng ở vườn nhà đấy! Mẹ đã rửa sạch, phơi khô trong cả tháng nay để thi thoảng đun nước tắm cho cháu gái. Gớm, con gái mà một tuần được tắm 2 lần bằng thứ nước lá vừa lành vừa mát này thì lớn lên da dẻ đẹp phải biết!”.

Không kịp suy nghĩ, tôi buột miệng: “Mẹ vất vả thế làm gì, với lại con cũng mua dầu gội, dầu tắm sơ sinh cho cháu rồi” bởi thực tôi rất nghi ngại về công dụng loại lá này. Cứ tưởng mẹ sẽ giận trước cách phản ứng tức thời của con dâu, ai dè mẹ cười hiền từ: “Sài đất còn là vị thuốc rất tốt, mẹ tự tay trồng nên không sợ hóa chất độc hại đến da của em bé đâu, con cứ yên tâm”.

Mặc dù đang có bầu nhưng sức khỏe khá tốt nên tôi quyết tâm đi làm tới sát ngày sinh để có thời gian nghỉ dài hơn. Thế là suốt một tháng trước khi tôi sinh, mẹ cần mẫn chuẩn bị cho tôi mọi thứ.

Mẹ chồng tôi giặt giũ quần áo em bé sạch sẽ, phơi khô thơm tho rồi gấp gọn từng thứ cho sẵn vào làn đồ. Bà cũng không quên cho riêng một bộ quần áo, khăn, tất để tôi dùng sau khi sinh và một bộ gồm áo sơ sinh, tã lót, mũ, khăn, bao tay, bao chân… vào một cái túi và dặn chồng tôi đưa túi đồ để bác sĩ mặc cho em bé ngay khi sinh ra.

Chồng tôi ngắm nghía từng đồ dùng nho nhỏ xinh xinh, chừng như phát hiện điều gì, anh hỏi mẹ với giọng điệu đầy ngạc nhiên: “Mẹ ơi, sao đồ dùng cả bộ đều màu xanh thế này?”. Bà bảo: “Cháu gái mệnh Mộc, Thủy sinh Mộc, mẹ chọn màu xanh cho ngày đầu tiên cháu chào đời để mong cầu sự may mắn đó mà”.

Câu trả lời của mẹ làm hai vợ chồng tôi ngỡ ngàng. Chính giây phút ấy, tôi thật sự không biết thuyết ngũ hành với những quy luật sinh khắc của nó có chi phối nhiều đến số phận mỗi con người hay không nhưng tôi biết rất rõ một điều, ấy là tình yêu, sự mong cầu những điều tốt đẹp cho con cháu của mẹ chồng là rất thật.

Thế rồi cái ngày trọng đại mà cả gia đình phấp phỏng chờ đợi đã đến. Tôi đã sinh hạ một cô công chúa nặng 3,6kg, đáng yêu vô cùng. Nghe các bác sĩ, y tá cứ tấm tắc khen mãi là gia đình chuẩn bị mọi thứ chủ động, tươm tất thế là tốt chẳng bù cho nhiều người vào viện rồi mà còn thiếu hết thứ nọ thứ kia, tôi thầm cảm ơn mẹ.

Nhìn bà nội và bố đón thiên thần nhỏ từ tay bác sĩ, tôi thật hạnh phúc. Hạnh phúc hơn là sau đó, tôi và bé được chăm sóc tận tình từng bữa ăn, giấc ngủ. Mẹ chồng tôi không nề hà gì, bà vệ sinh cho con dâu sau sinh thật nhẹ nhàng, sạch sẽ. Bà chăm sóc công chúa nhỏ của tôi rất khéo léo. Làm việc gì bà cũng hướng dẫn cho tôi thật tỉ mỉ. Ví như việc tắm cho trẻ sơ sinh, mới đầu hai vợ chồng tôi dự định thuê người cho yên tâm.

Vậy mà mẹ chồng tôi thao tác “ngon lành” khiến mỗi lần theo dõi bà tắm cho bé, tôi lại ao ước giá mình khéo léo đến thế. Bà bảo đứa bé được tắm rửa sạch sẽ hàng ngày sẽ chóng lớn. Tắm cho bé rất quan trọng, nhất là khi rốn bé chưa rụng, nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Vì vậy nước tắm phải đun sôi để nguội bớt (tôi để ý thấy những hôm đun nước tắm bằng lá sài đất mẹ chỉ chắt phần nước trong), rồi đặt cùi tay mình vào (phần cùi tay nhạy cảm nhất) thấy nước vẫn âm ấm là được.

Bà còn nói phải tắm cho bé trong phòng kín, một tay đỡ phần cổ và đầu bé, tay kia lau rửa những phần cơ thể được ngâm dưới nước ấm một cách nhanh chóng. Trước khi tắm phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng như quần áo, khăn, tã, bao tay, bao chân cho bé để khi tắm bé xong ôm bé bằng khăn và mặc đồ luôn cho bé kẻo bị lạnh…

Cứ thế, thiên thần nhỏ của gia đình chúng tôi lớn lên từng ngày, xinh đẹp, đáng yêu và ít ốm đau, sài đẹn. Không biết có phải nhờ tắm nước lá sài đất của vườn mẹ không mà da dẻ cháu trắng trẻo, mịn màng, không chút rôm sảy, mụn nhọt. Từ ấy, tôi nể phục mẹ chồng lắm!

Nhiều lúc tôi cứ có cảm giác bà như là một cuốn “bách khoa tri thức làm mẹ” vậy, bất cứ việc gì tôi không biết trong việc nuôi dạy con đều được bà nhẹ nhàng chỉ bảo. Chính vì thế, tôi đã chăm con thuần thục và khéo léo hơn. Tôi thầm cảm thấy mình thật may mắn vì đã được “người thầy tuyệt vời” ấy dành cho bài học vỡ lòng về kỹ năng làm mẹ.

Khi tôi viết những dòng này, mẹ chồng tôi đã không còn nữa. Tôi cũng đang chuẩn bị đón em bé thứ hai chào đời. Tôi thầm nhủ, với tất cả những gì mẹ dành cho con, con rất tự tin và sẽ vững bước để chăm sóc thiên thần thứ hai của gia đình ta, mẹ yên tâm mẹ nhé!. Chắc chắn trên cao xanh kia, mẹ tôi sẽ mỉm cười và phù hộ cho con cháu của bà bình an, may mắn!

Theo Minh Anh - Gia đình Việt Nam

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]