Bạn trai của Vân Ánh là người tốt

Vì anh ấy biết thương con, không sa đà vào việc yêu em. Nếu như em gặp phải người đàn ông mà không thương con anh ta, yêu em đến nỗi quên cả con thì con người đó sớm muộn rồi cũng sẽ có lúc quên cả em lẫn gia đình. Anh tin rằng với tính cách của bạn trai em thì nếu như khi có con chung, anh ấy sẽ thương đứa con chung.

15.6061

From: Hai Anh
To:
[email protected]
Sent: Friday, April 11, 2003 4:46 AM
Subject: Van Anh nen rong luong hon

Chào Vân Ánh,

Anh đã đọc những dòng tâm sự của em cũng như những tâm sự của các bạn khác. Anh nghĩ em nên rộng lượng hơn. Vì nếu như em chấp nhận yêu và lấy một người đàn ông đã có gia đình thì em phải chấp nhận thực tế đã tồn tại trước khi em xuất hiện. Anh nghĩ bạn trai của em là người tốt vì anh ấy biết thương con, không sa đà vào việc yêu em. Nếu như em gặp phải người đàn ông khác mà không thương con anh ta, yêu em đến nỗi quên cả con anh ta thì con người đó sớm muộn rồi cũng sẽ có lúc quên cả em lẫn gia đình. Anh tin rằng với tính cách của bạn trai em thì nếu như khi có con chung với em thì anh ấy sẽ thương đứa con chung như những đứa con riêng của anh ấy. Em sẽ thấy hạnh phúc hơn nhiều khi có được người đàn ông biết thương con như anh ấy.

Em nên kiên nhẫn vì em mới quen anh ấy một thời gian rất ngắn, chưa thể để anh ấy đi đến quyết định ngay khi mà anh ấy còn một gánh nặng con cái. Tất nhiên trong tình yêu bao giờ cũng có sự ích kỷ, nhưng trong trường hợp này thì em đã chưa làm được một điều là hoà mình vào với gia đình đã có sẵn của anh ấy. Nếu em thương con của anh ấy, coi chúng như con của mình thì chắc chắn anh ấy sẽ yêu em nhiều hơn và việc quyết định cưới em chỉ là vấn đề thời gian. Hãy kiên trì hơn nếu như em muốn một hạnh phúc thực sự.

Chúc em có sự lựa chọn đúng đắn. 

Văn Hải (Hà Nội)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]