Bao cao su lậu tuồn vào làng Olympic: Độc chiêu… kiểu Úc

(TT&VH) - BCT Thế vận hội London đang không hiểu vì sao bao cao su có xuất xứ từ Australia lại có thể xuất hiện ở làng Olympic.

15.6004

Chuyện vỡ lở khi tay đua xe đạp BMX người Úc Caroline Buchaman đăng tải lên trang cá nhân Twitter một bức ảnh chụp giỏ bao cao su bên trên có ghi “Bao cao su Kanguru cùng với bức ảnh một chú chuột túi đấm bốc. Buchaman còn hài hước ví von thùng bao cao su đó như là minh chứng chứng tỏ làng Olympic đích thị là “cái giường nóng bỏng” để hàng ngàn VĐV đến London tranh tài xả hơi sau những năm tháng nỗ lực để có thể được tham dự Thế vận hội. “Haha, không phải tin đồn đâu, chuyện làng Olympic là thật đấy”, Caroline tâm sự vẻ rất chân thật.


Bức ảnh được Caroline Buchaman đăng tải trên Twitter

Ý tưởng cấp phát bao cao su cho các VĐV nảy sinh từ Chính quyền Tây Ban Nha khi họ tổ chức Thế vận hội 1992 ở Barcelona. Ban đầu, mục tiêu cao nhất của IOC là để phòng tránh đại dịch AIDS còn hiện tại nó đã bao gồm cả mục đích phục vụ cho nhu cầu sex của các VĐV một cách cao nhất có thể. Năm nay, BCT Thế vận hội London (LOCOG) đã cung cấp miễn phí 150.000 chiếc cho 10.800 VĐV. Tất cả bao cao su đều là của hãng Durex, công ty con của tập đoàn Reckitt Benckiser, và là nhà tài trợ nhiều năm nay của các kỳ Thế vận hội.

Độc chiêu quảng cáo

Theo quy định của Olympic thì BTC phải kiểm soát chặt chẽ các thương hiệu được quảng cáo trong thời gian đại hội diễn ra trong đó có việc ngăn chặn và loại bỏ những hoạt động quảng cáo trái phép. Vì vậy, người phát ngôn của LOCOG cho biết họ quyết tâm tìm bằng được người đã đưa thứ được gọi là “bao cao su Kanguru”, vốn thuộc độc quyền phân phối của công ty Ansell và công ty Pasante, vào làng Olympic. Sự việc này đã gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của LOCOG nhưng đồng thời cũng nâng tầm tên tuổi cho Ansell.

Tuy vậy, phía Ansell nhất mực phản bác. “Chúng tôi chả biết gì về chuyện này và không có dính dáng gì đến Olympic hết”, đại diện của Ansell khẳng định. Lawrence Boon, Giám đốc sản xuất của Pasante cũng đưa ra tuyên bố tương tự rằng họ không có liên quan và coi đó là một “trò đùa” của VĐV. Nhưng vị quan chức này thông minh ở chỗ, ông kèm vào phát biểu của mình một thông tin mang nặng tính PR: “Chúng tôi cũng đã chuẩn bị một chiếc bao cao su bằng vàng cho những nhà vô địch Olympic năm nay.” Chỉ cần câu nói đó thôi là ngay lập tức loại bao cao su được hãng này phân phối đã được chú ý tới. Thống kê trên trang tìm kiếm Google cho thấy lượng người truy cập với từ khóa “Kangaroo condom” (bao cao su Kangaroo) tăng lên chóng mặt.

Chưa dừng lại ở đó, ông Boon còn đánh mạnh vào tâm lý người tiêu dùng: “Với số lượng trẻ vị thành niên mang thai cùng với các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục ngày càng tăng, chúng tôi đang cố gắng để làm sao mọi người luôn mang bao cao su bên mình một cách thoải mái và vui vẻ nhất.”

Trong khi đó, đại diện của hãng Durex chỉ biết ngậm ngùi khi thương hiệu của họ bị đối thủ gây ảnh hưởng nhưng không thể làm cách nào để ngăn chặn tác động đang tăng rất cao sau độc chiêu quảng bá của “Kangaroo”.

Cẩm Oanh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]