Barca: Hãy bắt đầu học cách sống không Puyol!

Carles Puyol là thủ quân của Barcelona. Tuy nhiên, trung vệ sinh năm 1978 này không nên được thường xuyên đá chính cho Barca nữa.

15.5584

 

Tin liên quan

 

 

Carles Puyol là thủ quân của Barcelona. Tuy nhiên, trung vệ sinh năm 1978 này không nên được thường xuyên đá chính cho Barca nữa.

 

 

Ở trận gặp Benfica vừa qua, Carles Puyol đã bị trật khớp khuỷu tay. Nếu quyết định lên bàn mổ, anh sẽ phải nghỉ 2 tháng còn nếu không thì cũng ngồi ngoài từ 4 đến 6 tuần. Đây là chấn thương thứ ba mà Puyol gặp phải trong chiến dịch 2012/13, mặc dù mùa giải chỉ mới bắt đầu được hơn một tháng. Đầu tiên đội trưởng của Barca dính chấn thương dây chằng và mới đây nhất đã bị tổn thương gò má sau trận đấu với Getafe.

Câu hỏi mà nhiều người đặt ra lúc này hẳn là liệu Puyol có nên treo giày hay ít nhất là cân nhắc làm điều đó trong tương lai gần? Nhìn từ quan điểm của những fan Barca, rõ ràng không ai muốn số 5 của Barca làm điều đó. Anh vẫn còn đủ sức cống hiến cho CLB chủ sân Nou Camp. Vả lại, có CĐV nào của Barca lại không yêu mến Puyol cơ chứ?

Nhưng nếu gạt bỏ tình cảm mà chỉ sử dụng lí trí để suy xét sự việc, có lẽ Puyol nên bắt đầu nghĩ về chuyện chia tay sự nghiệp quần đùi áo số. Tình hình sức khỏe tồi tệ của Puyol cho thấy, HLV Tito Vilanova không nên đặt niềm tin trọn vẹn vào anh nữa. Đúng là Puyol còn có thể đóng góp khá nhiều cho Barca, và anh chưa nên treo giày ngay sau mùa này. Nhưng kể từ đây, Puyol không nên được đá chính thường xuyên cho Azulgrana.

 

Gánh nặng tuổi tác rõ ràng đã lấy đi của Puyol rất nhiều. Anh không còn khỏe, nhanh và dai sức như trong quá khứ. Ở tuổi 34, rất nhiều trung vệ xuất sắc đang xuống dốc như Rio Ferdinand, Jamie Carragher, Ricardo Carvalho, Puyol không thể là một ngoại lệ. Puyol đương nhiên không phải là tương lai của Barca. Vì vậy, Azulgrana nên bắt đầu đặt niềm tin nhiều hơn vào những cầu thủ trẻ, có tiềm năng trở thành một Puyol phiên bản 2.

Marc Bartra chính là một ứng cử viên sáng giá để lấp vào khoảng trống mà Puyol bỏ lại. Gương mặt trưởng thành từ lò đào tạo La Masia này xứng đáng được trao nhiều cơ hội hơn. Đã có lúc Vilanova để Alex Song và Javier Mascherano - 2 tiền vệ phòng ngự đá cặp trung vệ và ngó lơ với Bartra. Điều này quá thiếu công bằng đối với chàng trai gốc Sant Jaume.

 

Marc Bartra


Nếu Bartra không chứng tỏ được rằng anh đủ tài năng để làm người kế vị Puyol, Barca cũng nên chiêu mộ một ngôi sao đẳng

cấp cho vị trí trung vệ như Mats Hummels, Daniel Agger… chứ không thể tiếp tục trọng dụng Puyol, và cho rằng những trung vệ tay ngang như Mascherano, Song đủ sức giúp đảm bảo an toàn cho khung thành của Victor Valdes.

Puyol là một người chỉ huy mẫu mực trên sân và là một biểu tượng đích thực của Barca. Anh xứng đáng được đưa vào ngôi nhà huyền thoại tại sân Nou Camp. Nhưng điều đó không đồng nghĩa Barca nên dùng mãi Puyol. Bóng đá suy cho cùng cũng là một loại hình kinh doanh. Barca cần phải làm điều gì tốt và có lợi nhất cho mình. Không cho một cầu thủ 34 tuổi đá xuất phát quá nhiều trong một mùa giải là một việc làm quá đỗi đúng đắn và hợp lí.

Các fan của Barca ai cũng mong Puyol sẽ mau bình phục và sớm lấy lại 100% sức khỏe. Nhưng việc Puyol nhập viện và sẽ phải nghỉ dài ngày chính là cơ hội để Azulgrana bắt đầu sống một cuộc sống, nơi anh không còn là trụ cột của họ nữa.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]