Không thể bắt Ánh sống theo cách của người khác

Chẳng có gì ầm ĩ khi Nguyệt Ánh phát biểu như thế. Mỗi người điều có quyền chọn lối sống cho riêng mình và tự chịu trách nhiệm với bản thân. Khi những người đàn ông Việt không đáp ứng được đam mê cho cô ấy thì cô ấy chê, vậy thôi. (Ngoctran)

15.5981

Người gửi: Ngoctran
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Nên tôn trọng quan điểm của cô ấy

Chẳng có gì phải ầm ĩ khi Nguyệt Ánh phát ngôn như vậy. Đó là quan điểm của mỗi con người, mà con người thì chẳng phải lúc nào cũng đúng, cũng không thể làm vừa lòng hết mọi người. Mỗi người có lối sống riêng. Không thể bắt cô ấy phải theo lối sống của các bạn. Còn nghề nghiệp của cô ấy thì mọi người có thích hay không, thành hay bại cũng do lối sống của cô ấy quyết định. Nhận thức mỗi con người ngoài giáo dục còn có tính chất bản tính giữa "con" và "người". Quan trọng trong mỗi cá thể phần nào mạnh hơn mà thôi.

Cũng công nhận Nguyệt Ánh thay đổi người yêu nhanh, nhưng cần xác định đó là tình yêu hay đam mê. Tình yêu chỉ có một, tương tự tình yêu thì rất nhiều. Theo lời Nguyệt Ánh phát biểu thì cô ấy không cần vật chất, danh vọng, vì thế chuyện Nguyệt Ánh thay đổi bạn trai là do những người bạn trước của cô ấy không khiến cô ấy thoải mái. Có thể việc Nguyệt Ánh chê đàn ông Việt đối với các bạn nam là hơi quá đáng, nhưng đó là suy nghĩ thật của cô ấy. Cô ấy dũng cảm khi nói lên quan điểm của mình.

Chẳng có gì ầm ĩ khi Nguyệt Ánh phát biểu như thế. Mỗi người điều có quyền chọn lối sống cho riêng mình và tự chịu trách nhiệm với bản thân. Khi những người đàn ông Việt không đáp ứng được đam mê cho cô ấy thì cô ấy chê. Thế thôi.

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]