Barca: Tinh thần minh mẫn trong cơ thể cường tráng

Thống kê trước vòng 27 cho thấy: Real đã dùng 23 cầu thủ ở La Liga mùa này trong khi Barcelona sử dụng 22 người, nhưng đấy chưa phải là khác biệt đáng nói. Có đến 7 trong số 23 cầu thủ Real ra sân chưa đầy 360 phút. Bên phía Barcelona, chỉ có 3 cầu thủ như vậy.

15.5972

Bộ ba Messi - Neymar - Suarez rất biết hỗ trợ nhau để cùng tỏa sáng

Ngược lại, Lionel Messi là cầu thủ duy nhất trong hàng ngũ Barcelona đã thi đấu trên 2.000 phút. Real có đến 4 cầu thủ như thế (Cristiano Ronaldo, Marcelo, Toni Kroos, Gareth Bale) trong khi thời gian thi đấu của Karim Benzema cũng chẳng ít hơn bao nhiêu.

Pele: "Messi là cầu thủ xuất sắc nhất trong 10 năm qua"

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

Thông thường, hệ lụy của việc phải thi đấu nhiều thường chỉ lộ ra trong khoảng 1/3 thời gian sau cùng của mùa bóng, và đây chính là thời điểm người ta có thể bàn về tình trạng này. Tính từ ngày 1/1, Barcelona đã thắng 16/18 trận, trên mọi đấu trường. Real thì đã hòa hoặc thua đến 7 trận. Quan điểm mạnh dạn thử nghiệm và sử dụng cầu thủ một cách đồng đều của HLV Luis Enrique ban đầu vấp phải sự chỉ trích. Bây giờ, có vẻ đấy lại là chiến lược hợp lý.

Cũng tính từ ngày đầu năm, Real liên tục có cầu thủ chấn thương. Với Luka Modric, James Rodriguez, Sergio Ramos, Marcelo, phải chăng đấy chỉ là sự tình cờ? Ít ra, tình trạng chấn thương của Barcelona trong thời gian gần đây nhẹ nhàng hơn hẳn.


Barcelona đang “khỏe” hơn Real cả về tinh thần chứ không chỉ là thể trạng. Có thể báo giới đã đi xa hơn sự thật, cố tình khai thác chuyện Ronaldo vui hay không vui sau mỗi bàn thắng của Real để gây scandal. Nhưng chẳng phải không có cơ sở. Mặt khác, nếu như người ta muốn gây scandal tương tự nhằm vào Barcelona thì cũng không được, vì chẳng có chút cơ sở nào. 

Suốt một thời gian dài, Xavi là “vua chuyền bóng”, là “trung tâm điều phối”, là “linh hồn của cả hệ thống Tiqui-Taca”... Nói sao cũng được. Nhưng một Xavi “tuyệt đỉnh” như thế giờ đã mất hẳn chỗ đứng. Anh chỉ được trao vai phụ. Điều quan trọng là, anh rất sẵn lòng chấp nhận vai phụ. “Khai quốc công thần” như Xavi mà còn bình thản, khiêm tốn, vậy các thành viên còn lại trong hàng ngũ Barcelona đâu có cớ gì để gây xích mích nội bộ.

Ở Barcelona, chẳng ai “khó ở” trong những ngày này, như kiểu Cristiano Ronaldo ở Real. Người ta ít khi đặt ra vấn đề ai quan trọng hơn giữa Messi với Luis Suarez và Neymar, càng không có chuyện kình nhau như Ronaldo và Gareth Bale. Còn ở Real, ngay cả HLV trưởng Carlo Ancelotti cũng chưa biết chắc tương lai sẽ như thế nào. Trên thị trường chuyển nhượng, có cả thông tin nghiêm túc nhưng lại nghe ra cứ như diễu cợt: New York, Miami hoặc Los Angeles có thể là địa chỉ tiếp theo của Ronaldo, sau Real. Cứ như “Quả Bóng Vàng FIFA 2014” đã là dĩ vãng quá xa!

10 siêu phẩm trong lịch sử đối đầu Barca vs Real

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]