Guo Bin cùng với cha mẹ, em biết rằng cuộc phẫu thuật hôm 10/9
tốt cho đôi mắt của em - Ảnh: SCMP
Bác sĩ nhãn khoa của cậu cho biết, Guo Bin (còn gọi là Bin-Bin) đã được cấy ghép mắt giả vào hai
hốc mắt ngày 10/9 để có vẻ ngoài bình thường, mặc dù cậu đã bị mù.
Bin- Bin lại hiếu động như xưa, cậu đã có thể ăn uống, bác sĩ Dennis Lam Shun cho biết sau khi
mổ một ngày. Vết thương đã được điều trị tốt, mặc dù cậu còn cảm thấy đau ở mông trái nơi lấy một
phần mô để cấy ghép mắt trái.
Cậu bé thậm chí còn học được một số câu tiếng Anh từ bác sĩ phẫu thuật trưởng Fairooz
Manjandavida trong một nỗ lực để liên lạc trực tiếp với bác sĩ, vì bà không nói được tiếng Trung
Quốc.
"Bin-Bin đã biết nói "Chào buổi sáng" và "Cháu yêu bác sĩ " bằng tiếng Anh, ông Lam - sáng lập
viên Bệnh viện Mắt C - MER Dennis Lam ở Thâm Quyến, người tổ chức cuộc phẫu thuật miễn phí nói.
"Cậu ấy thực sự thông minh và thậm chí bắt chước đúng giọng", ông nói thêm.
Mí mắt Bin- Bin đã được khâu đóng lại, và cậu sẽ phải giữ tình trạng này trong một tuần để bảo
vệ vết thương.
Cha mẹ Bin-Bin thở phào khi cuộc phẫu thuật thành công. Cả gia đình đã bay từ Sơn Tây đến đây
vào ngày Chủ nhật (8/9) theo đề nghị điều trị miễn phí tại bệnh viện của ông Lam ở Thâm Quyến.
Cậu bé được dự kiến sẽ ở lại bệnh viện thêm 4-6 tuần cho đến khi chỗ cấy ghép ổn định, khi các
mô và cơ gắn vào có thể di chuyển như đôi mắt thực sự. Mắt giả sau đó sẽ được đặt vào trong hốc mắt
giống như một đôi mắt bình thường.
Ngày 24/8, một phụ nữ rủ Bin-Bin ra khỏi nhà, đánh thuốc mê và khoét mắt cậu bé. Bin-Bin sau đó
được tìm thấy với khuôn mặt đầy máu me.
Cảnh sát cho biết bác gái của Bin- Bin, một nghi can trong vụ án, đã tự tử sáu ngày sau khi vụ
việc xảy ra.
AloBacsi.vn
Theo Thanh Hiền - Phụ Nữ TP.HCM/SCMP