Bi hài chuyện các teengirl làm đẹp

Mong muốn trở nên xinh đẹp, đáng yêu là ước mơ chính đáng của mọi teen girl. Nhưng cũng vì thế, mà đôi khi các cô gái tự biến mình thành kệch cỡm trong mắt mọi người.

15.6103

Hóa thân thành... diễn viên tuồng

Có một thực tế là, tuổi đời của các teengirls bắt đầu động đến bộ đồ nghề trang điểm ngày càng “trẻ hóa”. Không chỉ ở các trường cấp 3, mà nếu dạo qua các trường THCS vào giờ tan học, cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh một cô bé với khuôn mặt nổi bật hơn hẳn mọi người xung quanh vì... tô trát. Mắt xanh, môi đỏ, má hồng, lông mi chuốt cong vút, họ tự tin như thế là biết làm đẹp, là hợp mốt!

Tuy nhiên, lại cũng là một thực tế khác, để tìm được một gương mặt “đẹp” thực sự trong số những cô bé nhờ cậy đến đủ loại phấn son ấy chẳng hề dễ dàng. Xem ti vi, thấy teen Tây lên hình với gương mặt lung linh, đọc báo chí, thấy những người mẫu tuổi teen long lanh hơn nhờ make up, vậy là cũng sẵn sàng sắm cho mình “đồ nghề” để mong được xinh đẹp, dễ thương chẳng kém. Không một chút kiến thức làm đẹp, cũng chẳng tìm hiểu xem người ta make up thế nào, cứ đi sắm đầy đủ kem nền, phấn má hồng, son bóng rồi... trát lung tung, chẳng theo một trật tự, quỹ đạo nào. Họ đem cái mặt chẳng khác gì một... diễn viên tuồng ra đường, thản nhiên trước những ánh mắt ngỡ ngàng và tiếng cười rúc rích của bạn bè.
 

Teengirl nên làm đẹp thế nào để không phản cảm trong mắt mọi người (Ảnh minh họa).

 
Với túi tiền còm cõi, chỉ trông vào “lương” là tiền tiêu vặt hàng tháng bố mẹ phát cho, chuyện có được những loại mỹ phẩm tốt, mỹ phẩm chất lượng dường như quá xa vời với teen. Vậy là, họ “cầu cứu” đến chợ trời. Nguyên một hộp phấn má to uỳnh chỉ 20.000-30.000 đồng, son bóng hai màu đàng hoàng cũng hơn chục ngàn đồng, cây chì kẻ mắt còn “bèo” hơn, 2000, 3000 đồng cũng có.

Do đó, chuyện các em đi ra trời nắng, được một lúc mặt hoặc mốc meo, phấn khô rơi lung tung, hoặc bóng nhẫy, chỗ trắng, chỗ đen, trông không khác gì... ma giữa ban ngày chẳng có gì là lạ. Bi hài hơn, dùng mỹ phẩm dỏm lâu ngày, da hỏng hết, xám xịt, lỗ chỗ lung tung, thì lại cố “đắp” thêm tầng tầng lớp lớp nữa nhằm... che khuyết điểm.

“Bỏ rơi” tiểu tiết

Không chỉ có thế, câu chuyện làm đẹp của các teen girls còn vô khối những chuyện đáng để bàn khác. Chẳng rõ họ vô tư “quá liều”, hay trong một phút đãng trí, mà biến mình thành những cô bé không thể vô duyên hơn.

Vừa mới xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn, L.Anh đã khiến cho mọi người phải xuýt xoa khen ngợi bởi chiếc váy liền màu tím cực kì hợp với cô bé. Thế nhưng, chỉ được một lúc, L.Anh liên tiếp nhận được những cú... liếc trộm, lần này thì mang ý nghĩa không mấy tích cực. Lý do là bởi, cô bé mặc áo hở hết cổ và vai, nhưng đến kiến thức cơ bản là chọn áo chip không dây hoặc dây quai trong, cô bé cũng không biết, đằng này lại trưng nguyên hai cái dây to bản, nói không ngoa thì đã chuyển sang... màu cháo lòng vì quá cũ. Chưa hết, một trong hai dây lại còn có vết rách ro đùng, tí lại tuột xuống do quá lỏng. L.Anh thì hồn nhiên, 2-3 phút lại đưa tay... kéo dây lên một lần, thậm chí còn “chỉnh sửa” chiếc áo nhỏ “không ngoan ngoãn”, liên tục bị xộc xệch bên trong.

Câu chuyện thứ hai là tại bể bơi X, cũng về một cô bé “ngây thơ như con bò đeo nơ”. Bộ bikini màu mận chín của cô rất tuyệt, tôn được làn da trắng trẻo cũng như những đường cong hấp dẫn, khiến các đấng nam nhi xung quanh chẳng thể rời mắt. Ấy vậy mà, họ lần lượt phải... quay hết mặt đi, khi đập vào mắt họ là những “vật thể lạ”, chắc do nàng quên... waxing, nên khi mặc chiếc quần ấy, chúng được dịp “thả sổng”. T.Sơn, một cậu thanh niên ở bể bơi hôm ấy chia sẻ: “Em không nghĩ con gái mà lại có thể vô ý đến như vậy”.

Vô tình quên đi những điều rất nhỏ, đôi khi lại mang đến những hậu quả lớn, đó là sự phản cảm vô cùng với những người đối diện.

Văn hóa đẹp, bạn có không?

Bỏ qua những trường hợp vô tình hay hữu ý, muốn làm thiên nga nhưng lại tự biến mình thành con vịt xấu xí như những trường hợp trên, bây giờ hãy kể đến những cô bé có “gu” thẩm mỹ thực sự. Họ biết kiểu tóc nào, màu tóc nào sẽ hợp nhất với mình. Họ cũng hiểu mặc cái gì để làm bật lên được tất cả những ưu điểm của bạn thân. Tuy nhiên, họ mắc một “lỗ thủng” to uỳnh, đó là đẹp mà không đúng chỗ!

Da trắng, chân dài, những chiếc áo hai dây, quần short, Mai khiến cho mọi người xung quanh phải xuýt xoa. Biết được ưu điểm của mình, Mai diện những bộ cánh như thế mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc đến những nơi tôn kính như đi... chùa.

Còn Nhung, thích “xì tai” công chúa, tóc buộc lệch, váy hoa mềm mại dễ thương, đôi giày cao gót cả chục phân, lại luôn “sắc hồng” từ đầu đến chân. Khi đi chơi với bạn bè, đi dự tiệc, chắc chắn Nhung sẽ được khối anh “xin chết”, nhưng Nhung lại luôn bê nguyên “xì tai” ấy... đến lớp. Là sinh viên, không bị quá khắt khe trong chuyện ăn mặc, nhưng Nhung lúc nào cũng lạc lõng giữa tập thể, nhận được cái nhìn chẳng mấy thiện cảm từ bạn bè.

Là con gái, chẳng ai lại không muốn mình đẹp nhưng làm đẹp thế nào để không phản cảm trong mắt mọi người lại là điều khó. Không ít cô bé với cách trang điểm ăn mặc thái quá đã làm mất đi sự trong sáng và hồn nhiên mà đó chính là nét đẹp vốn có ở lứa tuổi teen.
 
Theo Zing
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]