Bí kíp bỏ túi: Dụ Eva “lên giường”

(Chia sẻ) - Đã yêu thì ai cũng muốn được ở bên người mình yêu đến trọn đời. Trong phút giây thăng hoa của cảm xúc, nhiều chàng không biết cách làm sao để rủ nàng “lên giường”. Có thể có lúc nàng cũng có nhu cầu mãnh liệt đó, nhưng cách mào đầu của các chàng không đúng sẽ khiến cung bậc tình cảm của nàng nhanh chóng xẹp xuống.

15.6052

Hãy giúp chị em giải phóng bản thân khỏi sự kìm nén là nhiệm vụ của các đấng mày râu. Chàng nên là người tinh tế, nhạy cảm, ga lăng và dứt khoát. Kết quả phụ thuộc vào thái độ và cách hành xử của chàng đấy.

Những câu nói ám hiệu

"Tối nay em ở nhà một mình à?". Ẩn chứa đằng trong câu nó là cả một khung trời riêng tư. Đó là câu nói hàm chứa nội dung khơi gợi nhất về "chuyện ấy" nhất. Vì ở  nhà một mình, nàng sẽ cô đơn và khát khao được khỏa lấp tâm hồn. Chỉ cần nhìn thấy cái gật đầu nhè nhẹ của nàng, có nghĩa là nang đang "bật đèn xanh" cho những phút thăng hoa cảm xúc rồi đấy!

"Em cô đơn quá!". Câu nói quan tâm này ẩn ý rất sâu xa. Khi nàng thấy cô đơn là lúc nàng cần người đồng hành và chia sẻ cảm xúc với nàng. Một khi trái tim cô đơn của nàng được an ủi, vỗ về thì đấy là điều kiện tuyệt vời nhất để nàng dễ dàng hòa quyện và dâng hiến.

"Em là là tình yêu duy nhất của đời anh". Câu nói này nghe có vẻ sáo rỗng nhưng khi nàng yêu thì đây là câu mà nàng lại thích nghe nhất. Mặc dù nghe có vẻ không “thức thời” cho lắm, nhưng trong thâm tâm nàng với câu nói này chàng đã có sự “bảo đảm”. Eva dễ bị rung động và xiêu lòng theo chàng.

"Em có muốn uống với anh một ly đêm nay không?”. Câu nói này nếu xuất hiện trong buổi hò hẹn yêu đương thì được xem là lời nói ám chỉ chuyện "gần gũi". "Uống" trong câu nói này chỉ là cái cớ để kéo gần khoảng cách giữa cặp đôi và dẫn dụ hai người tiến gần hơn đến "chuyện chăn gối".

Tự tạo bối cảnh

Không phải khi nào chàng cũng có được bối cảnh phù hợp để rủ nàng làm “chuyện ấy”, nhiều khi cũng phải tự thân vận động. Có chàng còn nát óc tìm ra những tình huống phù hợp nhất. Sau đây là gợi ý cho đấng mày râu nhé!

Rủ nàng đi chơi đúng hôm trời mưa, lạnh: Canh thời tiết cả tuần, đến đúng hôm dự báo trời có mưa phùn thì nên rủ nàng đi chơi. Có thể đưa nàng đến những nơi như sân Mỹ Đình hay bến Nhật Bản…Nghe tên những nơi lãng mạn dành cho lứa đôi thì nàng dễ xiêu lòng. Tuy nhiên đi một đoạn, chàng viện lý do mưa quá, kiếm chỗ trú chân rồi tiếp tục. Chỗ trú là nơi bạn đã săn lùng trước…

Rủ nàng đi xem phim “chuồng”: Hào hứng tạt qua chỗ làm của nàng, vung vẩy cặp vé xem phim khuyến mại cùng đồ ăn. Bạn sẽ đưa nàng đến nơi chỉ dành riêng cho hai đứa. Quang cảnh lãng mạn của màn ảnh, cùng không khí riêng tư ở chốn phim “chuồng”. Nàng chắc chắn sẽ dễ xiêu lòng. Kết quả hay không là tùy thuộc vào tình cảm của hai người.

"Khổ nhục kế": Hẹn nàng qua nhà ăn cơm rồi cùng nàng nấu nướng dọn dẹp. Mà cơm no rồi thì chắc chắn là sẽ rất buồn ngủ. Lấy lý do trời lạnh, mới uống tí rượu vào nên rất đau đầu, đi ra ngoài đường dễ bị trúng gió. Nàng nào lại từ chối bạn, bắt người yêu đi về. Chắc chắn nàng sẽ thu xếp cho bạn một chỗ ngủ. Có giường rồi đấy bạn…

Tách đoàn và hôn nhiệt tình: Có thể trong không khí lãng mạn ở nơi du lịch nhóm nàng sẽ xiêu lòng. Nụ hôn không dứt của Adam khiến Eva không thể nào cưỡng nỗi.

Nếu sau những "nỗ lực" trên mà không đạt được mục đích thì hãy các chàng hãy nên dừng lại. Nàng chưa sẵn lòng cho "chuyện ấy", mà "dục tốc" thì bất đạt!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]