Trân trọng tình yêu hơn
Nếu trước đây, chàng đến muộn 5 phút, bạn khóc rưng rức đòi chia tay, chàng gọi điện chúc mừng sinh nhật chậm, bạn tức tối đòi bỏ,… Với bạn, tình yêu nhẹ tựa lông hồng, một cơn gió thoảng cũng đủ khiến nó bay mất.
Nhưng bây giờ thì khác, sau một lần mất hụt, bạn mới biết tình yêu đó quan trọng với bạn nhường nào. Đừng vì tự ái mà tiếp tục buông ra lời chia tay dễ dàng đến như vậy.
Nếu hờn giận chàng, bạn có thể im lặng, có thể không nghe điện thoại, có thể làm mọi điều điên rồ nhất để chàng thấy chàng đã khiến bạn tổn thương như thế nào. Nhưng điều bạn nên tránh đó là đòi đường ai nấy đi.
Chàng sẽ hiểu sự thay đổi này của bạn. Chàng biết là dù giận chàng nhưng bạn vẫn yêu thương và gắn bó bên chàng. Thấy bạn trân trọng cuộc tình của hai người, chắc chắn chàng sẽ yêu bạn hơn.