Bỏ nhà đi du lịch với người yêu mới quen được 20 ngày và cái kết khiến cô gái khóc thét

31.1878

Gặp Tấn ở quán café, Thu đã bị hút hồn bởi tài ăn nói, ga lăng thôi rồi của anh chàng khá điển trai này. Nắm được thóp của Thu, Tấn lấy cớ sang làm quen và không ngần ngại xin số điện thoại cũng như địa chỉ Facebook của người đẹp để tối về nói chuyện.

Sau buổi hôm đấy, Tấn và Thu về chát chít với nhau thâu đêm. Không ngoài mong đợi, Tấn luôn mang cho Thu những câu chuyện hài hước và vô cùng dễ thương, đến ngày thứ ba thì Thu đã gật đầu làm người yêu Tấn một cách chóng vánh. Nhiều khi nghĩ lại, Thu cũng không ngờ mình vội vàng với quyết định này thế.

Từ hôm quen và yêu nhau, ngày nào Tấn cũng đến đón đưa Thu đi chơi. Tất nhiên mỗi lần đi chơi, Tấn đều hứa hẹn với Thu về một cái kết ngọt ngào khiến Thu thích và tin tưởng Tấn vô cùng.

Sau hơn 2 tuần yêu nhau, Tấn ngon ngọt rủ Thu đi du lịch Hạ Long với anh. Thu ngần ngại trước lời mời hấp dẫn ấy, vì cũng phải hơn 6 năm rồi cô chưa được ra biển mà đi cùng bạn trai mình thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Bị Tấn giục hoài cuối cùng Thu cũng gật đầu đồng ý đi chơi với Tấn.

Cuối tuần Tấn đến nhà Thu từ sáng sớm để đón cô đi chơi, Thu không dám nói với bố mẹ là đi du lịch vì biết kiểu gì cũng bị cấm. Thu lấy cớ sang nhà đứa bạn thân chơi 2 hôm rồi về nên bố mẹ cũng không nghi ngờ.

Cô yêu Tấn, và sẵn sàng làm tất cả vì Tấn (ảnh minh họa)

Trốn khỏi nhà, Thu tung tăng đi du lịch với Tấn. Cô cứ ngỡ là 2 đứa đang đi hưởng tuần trăng mật chứ không đơn thuần là du lịch nữa. Chỉ cần đi với Tấn, dù là đi đâu, dù nơi ấy xấu hay đẹp Thu cũng thấy hạnh phúc vô cùng. Cô yêu Tấn, và sẵn sàng làm tất cả vì Tấn. Tình yêu sét đánh này khiến cô dám liều mình, bất chấp làm tất cả để được hạnh phúc bên bạn trai.

Vừa đến nơi, Tấn đã kéo Thu đi thuê khách sạn nghỉ. Vào phòng Thu đã bỏ đồ đạc xuống nằm luôn lên chiếc giường êm ái kia. Thế bạn gái có vẻ phấn khích với cuộc chơi này, Tấn nhẹ nhàng đến bên Thu thủ thỉ những lời đường mật. Và cứ thế Thu ngoan ngoãn trao cho Tấn cái ngàn vàng mà cô đã giữ 22 năm nay. Lần đầu tiên của mình, Thu thấy đau đớn vô cùng. Cô không còn đủ sức đứng dậy vì vừa nãy Tấn làm hơi quá.

Xem thêm >>>

Nghỉ ngơi hết buổi chiều, tối hôm ấy Thu diện váy vó đi dạo bờ biển với Tấn. Cô cứ ngỡ mình đang sống trong mơ, một giấc mơ thật đẹp và Tấn – chàng hoàng tử của lòng cô. Ngồi tâm sự cả đêm, Thu e thẹn hỏi Tấn một câu mà anh cứ lảng tránh cô mãi.

- Anh nghĩ chúng ta nên kết hôn vào năm sau hay năm nay thì đẹp nhỉ?

- Em nghĩ xa xôi gì vậy, em còn trẻ cứ ăn chơi đi đã. Thôi mình về phòng nghỉ đi, anh mệt rồi cưng à.

Ngoan ngoãn nghe lời Tấn về phòng nghỉ, Tấn tiếp tục đòi hỏi Thu chuyện kia. Vừa chiều làm xong cô vẫn còn đau, khó chịu nhưng vì bạn trai muốn… nên Thu cũng đành chiều vậy.

Anh nghĩ chúng ta nên kết hôn vào năm sau hay năm nay thì đẹp nhỉ? (ảnh minh họa)

Đang ân ái vui vẻ với Thu thì bỗng chốc cánh cửa phòng đẩy ra (lúc về cả 2 đều quên không chốt cửa). Tấn hoảng hốt nhìn thấy người phụ nữ hằm hằm cầm cái kéo trên tay, anh vội vã buông Thu ra và khẩn khoản quỳ xuống đất cầu xin người phụ nữ đó khiến Thu vô cùng ngỡ ngàng.

- Vợ… anh biết anh sai rồi. Vợ tha cho anh đi, vì anh ham hố gái trẻ nên làm liều. Anh hứa từ giờ không gái gú chỉ có mình vợ thôi.

- Thế này là sao?…. Anh đã có vợ rồi sao? Sao anh nói với em là anh là trai tân, chưa vợ và cũng mới chia tay tình cũ mà?

Xem thêm >>>

- Đừng có đóng kịch với nhau trước mặt con này. Định cướp chồng bà á? Hôm nay bà cho mày ra bã con ranh con ạ. Nghĩ trốn ra ngoài này mà bà không biết sao? Động vào đồ của con này chỉ có sống dở chết dở thôi biết chưa? Anh biết tôi đang cầm cái gì rồi đấy chứ. – Tay vợ Tấn lăm lăm cái kéo và lọ axit.

- Vợ…. anh xin em. Em mà làm điều đó với anh thì anh chết mất. Anh hứa sẽ không đi gái nữa, anh sẽ giữ cái đó để làm chuyện đó với anh thôi.

Tấn sợ xanh mặt vội vã bồ lổm nhổm ra khỏi phòng chạy ra ngoài. Vợ anh ghen thì thôi rồi, cô ấy sẽ làm những điều man rợn. Thôi anh cứ chạy lo thân trước đã cho lành, còn Thu thì anh không biết thế nào cả. Thân anh còn lo chẳng giữ được nữa là lo cho bồ trẻ.

Chỉ còn lại Thu và vợ Tấn trong phòng. Thu co ro sợ hãi trước người đàn bà ghê gớm đó. Chị ta đến gần Thu và giơ chai axit vào mặt cô khiến Thu sợ run bầm bật. Thu khóc lóc van xin chị ta tha cho mình, mãi sau chị ta mới không làm chuyện đó, nhưng trước khi ra khỏi phòng vợ Tấn không quên đe dọa.

Cô về mà lên facebook chiêm ngưỡng ảnh nóng của mình đi (ảnh minh họa)

- Đừng tưởng tôi không tạt axit là cô yên thân nhé. Cô về mà lên facebook chiêm ngưỡng ảnh nóng của mình đi. Tôi đã chụp cô và lão chồng tôi ôm ấp rồi đấy, xem cô có dám vác cái bản mặt ấy ra ngoài nữa không?

Thu sững người trước lời vợ Tấn nói, cô vội lấy điện thoại lên Facebook xem thế nào. 1 bức, 2 bức….rồi n bức ảnh nóng của cô được tung lên mạng có tag tên Thu. Thu hoảng sốt xóa vội đi nhưng không tài nào xóa được.

Xem thêm >>>

Nhục nhã ê chề khi bị Tấn lừa là chưa có gia đình, yêu chóng vánh 20 ngày và sẵn sàng bỏ nhà đi du lịch với người đàn ông đó, để hôm nay Thu phải ôm quả đắng như thế này.

Giờ cô biết làm gì đây khi bị người ta nhục mạ như vậy? Về nhà ư? Sao cô dám đối diện với người thân và dư luận bây giờ? Cô phải lẩn tránh, phải trốn tránh chuyện này bằng cách đi đâu đó thật xa để không ai biết mình. Có lẽ đây là hậu quả của tình yêu vội và sự ngu ngốc tin người của cô.

Ngay ngày hôm sau cô bắt vội xe khách vào Sài Gòn sinh sống, cuộc sống lúc này với cô chẳng khác gì địa ngục. Nhưng đã làm phải chịu, chứ biết làm thế nào bây giờ. Cô không đủ can đảm, dũng khí về quê nữa rồi.

Hạ Vi/ Theo Một thế giới

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]