Bưu chính Đức tìm cách đối phó với... chó

0

Bà Eva Kirchesch – người phát ngôn của Bưu chính Đức (DP) cho biết, số vụ chó tấn công người của DP từ đầu năm đến nay đã tăng gần bằng tổng số vụ của cả năm ngoái. Để giải quyết vấn nạn này, cơ quan bưu chính Đức đã tìm ra một sáng kiến “sống chung với… chó”, đó là mở các lớp đào tạo cách “giao tiếp” với những chú khuyển hung dữ. DP đã mời các chuyên gia về thú y, chuyên gia về tâm lý động vật để hướng dẫn cho nhân viên của mình cách “suy nghĩ theo kiểu chó” hay cách đọc tâm lý của chúng, phương pháp tránh bị chó cắn và cách chạy trốn khi bị chó đuổi.

Các lớp huấn luyện kiểu này đã được DP thử nghiệm tại thành phố Munich và mang lại kết quả khá tốt. Số vụ nhân viên bị chó tấn công đã giảm tới 80% trong vòng 2 tháng qua. Bà Eva Kirchesch tiết lộ thêm rằng, giờ đây, trong túi đi làm của các nhân viên đưa thư còn được “trang bị” thêm… bánh quy dành cho chó, hộp phun bột hạt tiêu (gây cay) để phòng vệ. Đồng thời các nhân viên này còn có khả năng đọc ngôn ngữ cơ thể của những chú khuyển để có thể sớm nhận ra khi nào thì chúng đang “vui” và có thể tiếp cận, làm quen và khi nào thì các nhân viên cần phải tìm cách tự bảo vệ mình vì chúng chuẩn bị tấn công.

“Chúng tôi rất vui khi thấy đã có ít nhân viên và ít những chú chó bị tổn thương hơn”, bà Eva Kirchesch nói.

Theo German Herald

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 85 ra ngày 16/7/2010.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]