Cẩm Vân làm mới mình theo cách riêng

Một giọng hát khàn khàn, một mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh và một bộ đầm dài chấm gót (hay áo dài), dù ở đâu khán giả vẫn nhận ra đó là hình ảnh rất quen thuộc của ca sĩ Cẩm Vân. Đã 20 năm qua, chị vẫn luôn xuất hiện với vẻ sang trọng và dịu dàng.

15.5795

Ca sĩ Cẩm Vân.

Từ khi bước vào nghề đến nay, chị đã có được 8 album riêng, con số ấy không quá ít nhưng cũng không phải là nhiều so với lớp ca sĩ trẻ mỗi năm ra đến 2-3 album. Điều đó cũng phần nào nói lên sự khó tính của chị khi chọn bài. Chị đang chuẩn bị ra album mới về nhạc Trịnh Công Sơn. Cẩm Vân vui vẻ kể: "Có lần, khi đi hát ở phòng trà M & Tôi, theo chương trình, mình chỉ biểu diễn 4 bài và là người hát cuối cùng nhưng khán giả yêu cầu quá, nên mình hát thêm bài nữa, thêm bài nữa... Đến khi quay lại mời ban nhạc chơi tiếp thì họ đã về tự lúc nào, bỏ mình lại, thế là đành hát chay luôn, vậy mà được khán giả vỗ tay quá trời".

Là một ca sĩ gạo cội nhưng từ bao năm qua, Cẩm Vân vẫn trung thành với những bộ trang phục được xem là truyền thống, cổ điển. Với chị, "cách ăn mặc của một người luôn thể hiện tính cách của người đó. Đã chọn cho mình một hướng đi, một con đường thì phải chấp nhận dù khán giả có yêu hay ghét".

Với chị, thời trang không hẳn phải phô trương thân thể, hay quá rườm rà, kỳ dị mà chỉ cần đơn giản nhưng không đơn điệu. Vì vậy, để làm mới những trang phục của mình, chị thường thay đổi tông màu, trang trí thêm bằng hạt, kim tuyến hoặc thêu, làm bèo vải... Thường khi lên sân khấu chị hay mặc 3 gam màu mạnh là đen, trắng và đỏ để làm nổi bật, nhưng gần đây chị có hơi thiên về những màu nhẹ như hồng nhạt, xanh lơ. Cứ mỗi lần có một chương trình mới là Cẩm Vân lại xuất hiện với một bộ trang phục mới. Mỗi năm không biết có bao nhiêu chương trình Cẩm Vân tham gia, có lẽ đến giờ này gia tài lớn nhất của chị chính là những bộ đầm dài, áo dài trong tủ áo.

(Theo Văn Hóa Nghệ Thuật)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]