Cha mẹ bất lực nhìn con quằn quại với bệnh tật

Mắc phải căn bệnh viêm màng não mủ từ khi mới 1 tuổi, đến nay đã 6 tuổi nhưng cháu bé ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) mới chỉ nặng 13 kg, tay chân teo tóp, mắt không nhìn thấy gì, nằm liệt giường.

15.5962

TIN BÀI KHÁC:










Sau khi đã vay mượn, thế chấp nhà cửa đưa con đi viện nhưng không khỏi, giờ đây cha mẹ nghèo chỉ biết khóc, bất lực nhìn con quằn quại với bệnh.

Bé Vân Ly mắc bệnh nằm liệt giường
Bế đứa con dại tên Phan Thị Vân Ly bị bệnh trên tay, chị Bùi Thị Mai Thu nước mắt ngắn dài: "Tội lắm chú ạ, cháu nó yếu ớt lắm. Ăn uống không được, chỉ đặt đâu thì nằm đấy thôi. 6 tuổi rồi đó...con người ta thì đi học rồi".

Chị Thu lấy anh Phan Sĩ Hùng sinh được 3 đứa con, đứa lớn hiện đã học lớp 6, đứa thứ hai học lớp 1. Vân Ly là con út.

Cuộc sống của hai vợ chồng làm nghề nông ở xóm Tiên Chính, xã Võ Liệt đã khó khăn, lại càng khốn đốn hơn khi cô con gái út mắc bệnh từ khi mới 1 tuổi.

Đến nay, sau năm năm chạy chữa bệnh tình cho con, vợ chồng chị Thu đã nợ ngân hàng hơn 50 triệu đồng. Mới đây, với hi vọng trị dứt điểm bệnh tình cho con, anh chị đã liều thế chấp nhà, bán trâu đưa con đi Hà Nội chữa trị nhưng bệnh của cháu vẫn không giảm mà tiền thì sạch túi nên phải về.

"Những khi trái gió trở trời, cháu nó lên cơn co giật, nằm vật vã thương lắm. Ai nhìn thấy cũng phải khóc. Những lúc đó, cha mẹ cũng tan nát ruột gan với con thôi" - Chị Thu tâm sự.

Chị Thu đau đớn bên đứa con bệnh tật. Giờ thì vợ chồng chị chỉ biết khóc nhìn con quằn quại với bệnh
Cầm cố tất cả tài sản để chữa bệnh cho con, nay gia đình chị Thu vô cùng khốn khó. Không có tiền nữa nên bất lực nhìn con quằn quại với bệnh. Đã vậy, anh chị lại còn đang nuôi 2 con nhỏ ăn học nên không thể kể hết được sự vất vả, thiếu thốn.

Thu nhập chính của gia đình chỉ biết dựa vào mấy sào ruộng, để tiếp tục cuộc sống, anh Hùng phải làm quần quật, hết việc đồng áng là đi phụ hồ, làm thuê làm mướn khắp nơi.

Chị Thu thì chẳng dám đi đâu xa, suốt ngày quanh quẩn ở nhà chăm sóc đứa con dại, nấu cơm nước…cũng đã gần hết ngày. Để san sẻ gánh nặng với chồng, tranh thủ những lúc con ngủ, chị ra vườn trồng rau, trỉa bắp bán kiếm thêm đồng trang trải dầu đèn, mắm, muối.

"Nhìn con bệnh tật đau lòng lắm, nhưng cha mẹ cũng đã cố hết sức rồi. Giờ thì thì con khóc, cha mẹ cũng chỉ biết khóc cùng con thôi" - Chị Thu rưng rưng nước mắt.

Trần Văn - Cao Nam
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1, Gửi trực tiếp chị Bùi Thị Mai Thu, xóm Tiên Chính, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An.
2. Qua Báo VietNamNet (ghi rõ ủng hộ gia đình chị Bùi Thị Mai Thu, Nghệ An)
Qua TK ngân hàng Vietcombank
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX

Qua TK ngân hàng Viettinbank
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 1020.1000.158.2330
Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand
- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
-Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
-Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3, TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: [email protected]



 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]