Tiếp chúng tôi, anh Trương Xuân Mai (SN 1966 - trú TK12, P.Bắc Nghĩa, TP.Đồng Hới) không thể cầm nổi nước mắt trước số phận hẩm hiu của mình. Đang là công nhân Cty CP xây dựng tổng hợp 2 Quảng Bình, tháng 5.2011 anh như sét đánh ngang tai khi bác sĩ bảo anh bị bệnh bạch cầu cấp dạng hạt (ung thư máu).

Hiện khoảng 2 tuần/lần, anh Mai phải khăn gói vào BV Trung ương Huế để truyền máu tươi. Trước đó, anh đã phải 2 lần truyền hóa chất để kéo dài sự sống. Tổng chi phí điều trị cho đến nay đã hơn 120 triệu đồng.

Gia đình đã cạn kiệt, anh như buông xuôi bỏ mặc cho số phận hẩm hiu. Lương công nhân không đủ sống, vợ anh không có việc làm thì nay lại ngã bệnh. Anh Mai còn phải nuôi con gái Trương Thị Hiếu - SN 1999, bị liệt bẩm sinh 2 tay và 2 chân từ khi chào đời.

Dù bệnh tật nhưng anh vẫn phải gắng để nuôi con vì cháu không thể tự chăm sóc bản thân. Hai vợ chồng anh trước kia phải bươn chải mọi nghề, ai gọi gì làm nấy. Nhưng từ khi anh lâm trọng bệnh, gia đình anh phải chạy ăn từng bữa, đến nay cũng hết chỗ để vay mượn.

Nghĩ đến số tiền hơn 70 triệu đồng sắp tới phải vào Huế truyền hóa chất, anh không còn biết bấu víu vào đâu. Nếu anh đi, cháu Hiếu cũng không còn nơi nương tựa, phải cậy nhờ hàng xóm. “Thương con, nhưng không biết ba còn sống bao lâu để nuôi con đây...” – anh Mai nói trong nước mắt.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 0987879868, 0914568886; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.