Người cha ung thư và ước nguyện dắt con tới thánh đường

Biết rằng mình không thể có mặt tại lễ cưới trong tương lai của con gái mình, một người cha bị bệnh ung thư giai đoạn cuối đã tham gia tổ chức một buổi lễ để có cơ hội dắt tay con gái tới thánh đường.

15.5809
Biết rằng mình không thể có mặt tại lễ cưới của con gái, Jim Zetz đã dắt tay cô con gái 11 tuổi tới thánh đường sớm. (Nguồn: Daily Mail)



Jim Zetz, 62 tuổi, đến từ Murrieta, California, hiện đang mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn 4, tự hào cầm tay đứa con gái yêu Josie của ông tại buổi lễ được tổ chức ngay tại sân sau nhà vào ngày 14/3, và đeo cho cô bé một chiếc nhẫn vào ngón trỏ.

Buổi lễ đầy xúc động này được dàn dựng bởi nhiếp ảnh gia Lindsey Villatoro, sau khi biết được câu chuyện cảm động của Zetz và đã quyết định sẽ làm gì đó trong những ngày cuối cùng cha con họ còn được ở bên nhau.

Chỉ trong vòng 72 giờ, cô đã tổ chức thu nhận đóng góp tài chính của nhân dân địa phương, và thu xếp bánh cưới, váy trắng, đồ ăn thức uống, hoa và thậm chí là cả trang điểm và làm tóc miễn phí cho buổi lễ.

"Một ngày nào đó bạn sẽ thức dậy và nhận ra rằng bạn có cơ hội khiến cuộc sống của ai đó trở nên tốt đẹp hơn. Bạn nảy ra một ý tưởng, vậy thì đừng nghĩ ngợi nhiều mà hãy bắt tay vào làm ngay," Villatoro đã viết trong một đoạn video về buổi lễ và đăng tải lên trang Vimeo.

Villatoro gặp Josie và bố mẹ cô bé lần đầu tiên khi cô tới chụp bức ảnh gia đình cuối cùng cho nhà Zetz. Mẹ của Josie, bà Grace Zetz, đã nhắc tới chuyện Josie đã rất buồn vì bố cô bé không thể tiễn tay cô trước thánh đường trong ngày cưới được, vì thế, Villatoro đã quyết định giúp đỡ cô bé. Cô gợi ý tổ chức một "lễ cưới mini" trùng với ngày sinh nhật thứ 11 của cô bé.

Trong buổi lễ, mục sư Gary Galbraith đã phát biểu: "Cha con có thể không được nhìn thấy con trong lễ thành hôn sau này, nhưng hôm nay ông ấy đã ở đây để dắt tay con đi tới thánh đường."

Villatoro cảm thấy rất vinh dự vì có thể giúp đỡ cho cô bé Josie. "Josie, cháu sẽ luôn có một đoạn băng ghi lại cảnh cha dắt tay cháu tới thánh đường để bật lại trong lễ cưới của cháu sau này, như thể ông ấy đang có mặt ở đó vậy," cô viết./.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]