Cháu phải làm gì để giúp cô?

VnExpress kính mến! Cháu là cô gái mới lớn, đang học năm cuối của hệ PTTH tại Matxcơva. Vợ chồng cô ruột của cháu cũng đang làm ăn ở xứ này. Phần cháu không có chuyện gì phàn nàn, nhưng cô lại rất éo le. Lấy chồng đã hơn 2 năm, cô không hề hạnh phúc, luôn phải đấu tranh với tình địch để giữ chồng.

31.2032

From: N.X.M.
To:
[email protected]
Sent: Sunday, April 07, 2002 12:05 PM
Subject: Kinh gui quy bao

Khi yêu chú Tuấn, cô Duyên của cháu biết rằng trước đây chú đã có người yêu. Chị ấy tên Vân, đã tốt nghiệp đại học tại Nga, hiện sinh sống và làm ăn ở Matxcơva. Chị có cả công ty riêng, rất uy tín. Nhưng cháu không hiểu được vì chú tham lam, là người bắt cá hai tay, một gã đàn ông đểu giả hay sao mà lại yêu một lúc cả hai phụ nữ: cô Duyên và chị Vân kia.

Cô của cháu thì mặn mà, kín đáo, chu toàn, dù nhan sắc không bằng chị Vân. Ngược lại, chị Vân rất sắc sảo, thông minh, xinh đẹp, nhưng tính khí thì… thật khó nói. Khi chị có thai với chú thì hai người chia tay, với sự thỏa thuận là đường ai nấy đi, đứa con sẽ do chị Vân tự lo liệu, chú Tuấn đã lo trước cho chị một khoản rồi. Sau đó, chú ấy cùng cô ruột của cháu bỏ xứ bạch dương về Việt Nam làm đám cưới. Cô được chú ấy cầu hôn thì rất tự hào, coi như mình thắng cuộc trước tình địch.

Ở được Việt Nam không được bao lâu, vợ chồng cô Duyên lại sang Nga lập nghiệp. Cháu cứ nghĩ, hai người đã cưới nhau thì chị Vân chẳng còn lý do gì quay lại với chú Tuấn nữa. Nhưng không, cậy đã có con với chú, chị ta quyết liệt tranh chấp người tình cũ, bất chấp pháp luật và đạo lý con người. Cho đến bây giờ, cháu vẫn chứng kiến cảnh hai người đàn bà tranh nhau một gã đàn ông, khi thì trên điện thoại, khi thì trực tiếp chửi rủa.

Còn ông chú quý hóa kia thì không dứt khoát với tình cũ, thi thoảng lại lén đến thăm con chị Vân. Cháu chất vấn thì chú thề rằng đã chấm dứt hoàn toàn, hiện không còn dây dưa gì nữa. Thực tế thì có bất cứ công việc gì chị Vân vẫn gọi điện sang nhờ vả, chú không bao giờ vắng mặt. Ngay sau đó lại là những cuộc cãi lộn của hai người phụ nữ, một bên là cô ruột của cháu, một bên là chị Vân.

Cháu biết rằng, chú Tuấn chẳng tha thiết gì với chị Vân. Trong buổi liên hoan sinh nhật chị ta, không vừa ý điều gì là chú quát mắng chị trước mặt tất cả mọi quan khách như quát một đứa trẻ con phạm lỗi. Vậy mà chị ấy cũng không dám ho he phản ứng gì, mặc dù biết mình bị mắng oan.

Qúy độc giả kính mến! Là một cô gái đã 16 tuổi, cháu hiểu được điều gì sẽ xảy ra sau này đối với cuộc sống của cô ruột. Cháu đã góp ý nhưng cô ấy lại sợ bị mất chồng nên chẳng dám nói gì. Còn chị Vân kia thì tuyên bố sẽ giành bằng được người tình cũ. Thật là vô lý phải không ạ? Không lấy được chú Tuấn, lẽ ra chị phải nhìn lại mình, xem vì sao không được người ta cưới, đằng này cứ nhảy xổ vào phá đám. Cháu không hiểu là tại sao khi biết đích xác người ta không yêu mình, chị ấy vẫn có con với họ để bây giờ phải tranh chấp.

Chuyện của cô cháu là như vậy đấy, cháu mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Trong trường hợp này cô Duyên phải làm gì, cháu phải làm gì để giúp cô? Cháu rất thương cô bởi cô thật hiền dịu, chịu khó, chăm chỉ và hết lòng yêu chồng.

Cuối cùng, cháu xin kính chúc quý độc giả gần xa sức khỏe.

Huyền Trang - Matxcơva, Liên bang Nga.

Mọi ý kiến chia sẻ với Huyền Trang, xin gửi về: [email protected]

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]