Châu Thổ và Việt Trinh - Sự kết hợp thú vị

Dân trí Một diễn viên hạng A của thập niên 90 và một biên kịch đình đám - sự kết hợp của Việt Trinh và Châu Thổ trong phim mới tiếp tục gây nhiều tò mò sau khi họ dính phải những tin đồn yêu đồng giới.

15.6069

Vợ và người tình, ai là người hạnh phúc hơn?

 

Mới đây, bộ phim điện ảnh đầu tay của nhà biên kịch Châu Thổ ra đời cũng lấy cảm hứng từ người phụ nữ do chính chị là biên kịch và đồng đạo diễn. Khác với số phận của những người phụ nữ trước, “Trót Yêu...” là thước phim quay chậm tái hiện lại hình ảnh người phụ nữ trong xã hội hiện đại, bị vòng xoáy vật chất cuốn theo để rồi một ngày nhìn lại nhân vật mới hay mình đánh mất gia đình và đó cũng là lúc mọi thứ trở nên muộn màng.

 

Nhà biên kịch, đạo diễn Châu Thổ chia sẻ: “Trải qua nhiều năm làm nghề cùng với những trải nghiệm bản thân hơn nửa đời người, tôi mang tất cả những nỗi đau của mình để gửi vào phim.”

 

Châu Thổ và Việt Trinh - Sự kết hợp thú vị trong phim mới

 

“Trót yêu” nói về một phụ nữ tên Vy (do Việt Trinh thủ vai) biết chồng mình có người thứ 3 mà vẫn phải câm lặng, nén nỗi đau vào lòng. Vy đã cá cược hạnh phúc đời mình bằng 30 ngày ngắn ngủi hi vọng níu kéo trái tim người chồng phản bội quay về. Người vợ không tránh khỏi những lời trách móc của khán giả bởi sự đam mê vật chất của bản thân, bị những giá trị tầm thường của đồng tiền cuốn đi mà bỏ quên sự quan tâm dành cho chồng, cô đã không làm tốt vai trò của một người vợ, khiến chồng mình sợ hãi mỗi khi trở về nhà, gián tiếp đẩy chồng ngã vào vòng tay kẻ thứ 3.

Châu Thổ đã khéo léo xây dựng mô típ người phụ nữ cố giữ lấy hạnh phúc khi nó đã đang tuột rơi khỏi tay mình, một hình ảnh phản ánh chân dung của hàng vạn phụ nữ trong xã hội.

Sai lầm của Vy cũng chính là sai lầm của nhiều người phụ nữ khác. Tuy đáng trách nhưng Vy cũng hết sức đáng thương, cô khiến khán giả phải khóc hết nước mắt khi cô nhìn nhận ra những sai lầm và sẵn sàng buông bỏ tất cả chỉ để giữ lại tình yêu thương đích thực cho chồng mình một cách cao thượng và giàu đức hy sinh, rất đăc trưng của người phụ nữ Việt Nam.

Trong phim còn có sự xuất hiện của Khánh My, vào vai kẻ thứ 3 nhưng cô lại nhận được nhiều tình cảm từ người xem. Sự mù quáng trong tình yêu đã khiến Khánh My trở thành người phụ nữ đáng thương hơn đáng ghét.

 

Khánh My lần đầu đóng cùng Đức Hải

 

Trót Yêu... với giai điệu, tiết tấu nhẹ nhàng, kết hợp cùng không gian mênh mông, lãng mạn đã tạo nên những thước phim giàu tính nữ, ở đó mỗi người phụ nữ được tìm thấy mình, được soi rọi lại chính mình qua cuộc đời của những nhân vật chính.

Khán giả vẫn luôn yêu mến Việt Trinh

Châu Thổ - Việt Trinh hiểu nỗi lòng của phụ nữ

Rõ ràng khi phụ nữ làm phim về phụ nữ thì cách cảm và cách hiểu về chiều sâu của nhân vật được sâu sắc hơn, dù đúng, dù sai thì dưới ngòi bút của nhà biên kịch Châu Thổ người phụ nữ luôn được trân trọng và cảm thông bởi sự yếu đuối, nhạy cảm của "kiếp đàn bà".

Dù rằng không thể phủi bỏ những hạt sạn của Trót Yêu... nhưng đây có thể được xem là một tác phẩm có được thành công nhất định khi chạm được đến trái tim nữ giới, không chỉ phụ nữ mà ngay cả những người đàn ông cũng nên xem để trân quí thêm người phụ nữ của đời mình.

Phụ nữ vốn dĩ là một cá thể đầy nhạy cảm, chính sự nhạy cảm này nên họ luôn có những nỗi niềm lẩn khuất và khát khao được nói lên cảm xúc của mình. Chính vì thế trào lưu nữ quyền phát triển ngày càng mạnh trên thế giới. Một dấu chấm hỏi lớn đặt ra là nước ta đang thiếu đi những đạo diễn nữ làm phim cho nữ giới hay vì họ chưa được tạo điều kiện thuận lợi để làm phim về mình, để họ được nói lên những cảm xúc chân thật của mình? Và như thế, Châu Thổ - Việt Trinh đã làm được một điều mà nhiều đạo diễn Việt Nam lâu nay bỏ quên, nói lên nỗi lòng của những người phụ nữ, người mẹ, người vợ trong gia đình.

Thùy Mai

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]