Chỉ chơi tốt ở giữa hiệp 2

Mô tảBế tắc hoàn toàn trong hiệp 1 và bị dẫn trước hai bàn, các học trò của HLV Calisto chỉ vùng lên ở giữa hiệp 2 và tìm được bàn gỡ danh dự trước tuyển Trung Quốc.

0
Công Vinh (phải) không thể vượt qua hậu vệ của tuyển Trung Quốc - Ảnh: Nga Nguyễn

Từng thua đến 1-6 ở lượt đi và cũng đã hết cơ hội đi tiếp ở vòng loại Asian Cup 2010, nhưng thầy trò HLV Calisto vẫn đặt quyết tâm giành trận thắng danh dự trước Trung Quốc. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã lực bất tòng tâm và không thể thực hiện được mục tiêu trước một đội bóng có đẳng cấp cao hơn hẳn.

HLV Calisto đã tung ra sân những cầu thủ tốt nhất mình đang có, tuyển Trung Quốc cũng chỉ thiếu người từng lập hat-trick ở trận lượt đi là Gaolin. Quyết tâm thì có thừa nhưng tuyển Việt Nam vẫn thua đối thủ một cách toàn diện. Các cầu thủ Trung Quốc có chiều cao vượt trội đồng thời hơn đội chủ nhà ở tất cả các yếu tố như tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật. Các pha phối hợp của Trung Quốc khá đơn giản nhưng lại có độ chuẩn xác rất cao. Độ chuẩn xác trong những pha phối hợp của Trung Quốc đã khiến hàng thủ Việt Nam thi đấu lúng túng và đã phạm sai lầm trong 2 bàn thua. Trong đó Việt Cường là người không hoàn thành tốt nhiệm vụ khi để Yang Xu và Linpeng ghi bàn ở các phút 35 và 43.

Điểm mạnh duy nhất mà đội chủ nhà có được đó chính là tinh thần thi đấu. Sự nỗ lực cao độ đã giúp tuyển Việt Nam có một nửa hiệp 2 thi đấu tốt hơn trong điều kiện thiếu người từ phút 54, sau khi Việt Thắng phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài người Singapore. Nếu như trong hiệp một, ngoài vài pha lên bóng bên cánh phải, đội chủ nhà hoàn toàn bế tắc trong tấn công thì trong hiệp 2, những cái tên như Thành Lương, Công Vinh hay Trọng Hoàng đã tạo ra được những dấu ấn. Nỗ lực của đội chủ nhà cũng được đền đáp bằng bàn thắng từ chấm phạt đền của Công Vinh ở phút 74. Nếu may mắn hơn, Trọng Hoàng đã có thể gỡ hòa từ cú sút căng ở phút 88 (bị thủ môn Zang Zhi cản phá).

HLV Calisto: Các tuyển thủ đã đánh mất niềm tin

Chúng tôi đã thua và đó là sự thật phải chấp nhận. Tôi đã nói rất nhiều lần với các học trò, chiến thuật không phải là yếu tố quyết định. Điều mang đến chiến thắng trong mỗi trận đấu là sự tự tin và thái độ thi đấu. Đáng tiếc là hôm nay, các tuyển thủ Việt Nam đã không có được điều đó.

Tôi cho rằng hiệp một là khoảng thời gian tồi tệ của đội tuyển Việt Nam. Ba tuyến của chúng ta không tạo ra được sự kết dính và để mặc cho Trung Quốc thoải mái phối hợp. Hiệp hai tình hình đã thay đổi, các cầu thủ chơi khởi sắc hơn trong bối cảnh thiếu người suốt 35 phút cuối và ghi được bàn thắng. Tuy nhiên, điều đó cũng không mang lại nhiều ý nghĩa, khi chúng ta vẫn thất bại.

HLV Gao Hongbo: Đội tuyển Việt Nam có nhiều tiến bộ

Khán giả đã đến sân để xem các cầu thủ trình diễn. Nhưng hiệp hai trận đấu này thì không giống một trận đấu bóng đá. Tôi không bình luận gì về công tác trọng tài. Bây giờ, mục tiêu tiếp theo mà chúng tôi quan tâm là thi đấu tốt ở Asian Cup 2011 và giành chức vô địch lần đầu tiên cho bóng đá Trung Quốc.

Về ĐTVN, tôi nghĩ các bạn đã thể hiện được nhiều sự tiến bộ chuyên môn. Nếu có sự đầu tư đúng cách, ĐTVN hoàn toàn có cơ hội bảo vệ vị trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Á._ Minh Minh

Anh Tuấn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]