Chia tay, mình vẫn sẽ là bạn tốt anh nhé!

Coi như tình yêu của tụi mình có duyên mà không có phận thôi thì nên dừng ở đây để luôn dành cho nhau một kí ức đẹp trong mỗi chúng ta anh nhé. Mình vẫn sẽ là bạn tốt của nhau

0

2 năm 3 tháng 15 ngày – Đây sẽ là quãng thời gian đẹp nhất giữa anh và em. Một tình yêu tưởng chừng như không bao giờ có sự hiện diện của hai tiếng “chia tay” nhưng thật đáng tiếc anh nhỉ. Có lẽ đó đã là sự lựa chọn cuối cùng của anh rồi và anh không còn cách nào khác tốt hơn phải không anh.

Em không trách và níu kéo anh gì nữa đâu anh à, vì em cũng không được gì hết khi quyết định của anh đã không thay đổi. Em rất buồn và đau đớn nhưng em phải học cách chấp nhận và cố chấp nhận thôi. Em sẽ trân trọng mối tình này mãi mãi trong trái tim em. Anh cũng thế nhé, hãy luôn để em trong một phần trái tim anh để anh luôn thấy ấm áp vì em luôn yêu anh, yêu anh bằng tất cả chân tình.

Em cũng rất tiếc cho một cuộc tình buồn của tụi mình. Ít nhất em và anh cũng đuợc sống thật, yêu thật bằng chính cảm xúc thật của mình anh nhỉ. Vì thế, hãy luôn trân trọng nhau anh nhé. Một kỉ niệm đẹp đẽ trong tim tụi mình đó. Vì em chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thật sự thế nào.

Em đã khóc, khóc rất nhiều, khóc để quên đi nhưng thật sự quá khó anh à. Thể xác này, con người này có thể quên được nhưng trái tim em chưa bao giờ cho phép em quên anh hết. Vì thế hãy để em được yêu anh trong sâu thẳm lòng mình anh nhé.

Em sẽ học cách chấp nhận và em sẽ rất vui khi biết anh thành công

Rồi từ đây trong cuộc sống này, em sẽ không còn được có anh bên cạnh. Em sẽ không còn được nghe, được nhìn thấy anh nhiều nữa. Em sẽ không còn được quan tâm, hỏi han anh nhiều vào mỗi tối nữa. Em sẽ không còn được nghe anh nói câu “anh nhớ em nhiều lắm”, “em măm cum chưa, em có nhớ anh không” hay câu “ngủ ngon nhé cục cưng của anh, yêu em nhiều”. Em cũng sẽ không còn được phá anh để anh tức giận nữa. Rồi từ đây, những chiều chủ nhật kế tiếp đối với em không còn ý nghĩa nữa. Những con đường, những chỗ hẹn hò của mình đã không bao giờ được nhắc tới nữa anh à… Em buồn nhiều lắm…

Cũng như anh nói, cái gì cũng có giá của nó, để được cái này thì phải hi sinh một cái khác. Nếu thật sự anh yêu em thì anh sẽ không quyết định thế. Tại sao mình lại không thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Tại sao minh không cho nhau niềm tin và hi vọng mà lại phải trốn tránh để mình được gì hả anh. Nếu thật sự yêu em, dù phải chờ đợi bao lâu em cũng có thể chờ anh nhưng không… Có lẽ anh đã không còn yêu em nhiều, anh muốn tập tung vào việc học và sự nghiệp cùng gia đình anh, em sẽ ủng hộ anh. Anh đã không tin tưởng vào tình yêu của em.

Em sẽ cố gắng sống thật tốt và mạnh mẽ để bắt đầu một hành trình mới của em. Anh cũng sống tốt và học tập tốt để có một tương lai hoàn mỹ anh nhé. Em sẽ rất vui khi biết anh thành công.

Coi như tình yêu của tụi mình có duyên mà không có phận thôi thì nên dừng ở đây để luôn dành cho nhau một kí ức đẹp trong mỗi chúng ta anh nhé. Mình vẫn sẽ là bạn tốt của nhau. Em yêu bạn Trùm nhiều lắm. Nếu cần và nhớ bạn Còi thì anh hãy về bên bạn ấy nha.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]