Thiếu niên này được gọi là “Tiểu Wang”, sống ở Natong, tỉnh Giang Tô. Cậu ta đã lén lấy con dao khỏi nhà và để lại lời nhắn trên giường cho cha mẹ, báo rằng cậu đang đi đến bệnh viện.

 


 Người dùng Internet tại một quán cà phê ở Trung Quốc (Nguồn: Straits Times)

Sau đó, cậu tự chặt cổ tay trái trong khi đang ngồi trên hàng ghế tại bến chờ xe buýt gần đó. Cậu bỏ bàn tay lại trên đất và bắt taxi đến bệnh viện địa phương. Các bác sĩ đã nối lại tay cho cậu sau khi cảnh sát tìm được nó.

Hiện không rõ tay trái cậu có thể phục hồi hoạt động bình thường hay không. Đài truyền hình địa phương đã chiếu hình ảnh hàng ghế dính máu, nơi thiếu niên đã thực hiện hành động đáng sợ này.
Thiếu niên sau đó đã giải thích cho cha mẹ rằng cậu ghét bản thân mình vì chứng nghiện internet, khi mà kỳ thi đang đến gần và cậu không thể tập trung vào việc học.
Một báo cáo vào năm 2010 của Hiệp hội Internet Thanh niên Trung Quốc tiết lộ rằng, 24 triệu - khoảng 14,1% người dùng internet trẻ tuổi, bị nghiện lên mạng. Vào năm ngoái, khoảng 250 trại huấn luyện theo kiểu quân đội đã được dựng lên ở Trung Quốc để giúp họ kiềm chế chứng bệnh này. 

Bích Thảo

Video đang được xem nhiều