Chuyện bên lề của hai “cách cách”

Xuân 2001 là một chương trình ca nhạc được nhiều khán giả chờ đợi, cuối cùng cũng diễn ra theo đúng kế hoạch với không ít trục trặc ban đầu. Điều đó không có nghĩa là đã hết những sự cố trong đêm nhạc.

0

Chuyện bên lề của hai “cách cách”

Triệu Vy trong đêm nhạc "Xuân 2001".
Xuân 2001 là một chương trình ca nhạc được nhiều khán giả chờ đợi, cuối cùng cũng diễn ra theo đúng kế hoạch với không ít trục trặc ban đầu. Điều đó không có nghĩa là đã hết những sự cố trong đêm nhạc.
Trong buổi phúc khảo đêm 10/2, đến phần của Triệu Vy, do cuốn băng nhạc đệm của cô không tương thích với trang bị sẵn có làm một số thành viên trong ban phúc khảo không thể chờ nổi ban tổ chức đi mượn máy móc. Đến khi máy đã có thì lại nghiến đứt dây băng. Đêm 11/2 tiết mục mở màn của tam ca 3 con mèo với màn múa lân bị mất điện trong giây lát. Trong lúc Triệu Vy đang diễn, người chuyên lo phục trang cho cô bỗng chạy ra sân khấu sửa lại y phục cho Triệu Vy. Một thành viên trong ban tổ chức đã hét lên bằng tiếng Anh: Anh không biết là hàng trăm người ở đây ra vào phải theo lịch đạo diễn à?.
Ban tổ chức đến giờ vẫn thấy đáng tiếc nhất là hai bộ áo dài Việt Nam dành cho hai công chúa không được ra mắt khán giả vì người phục vụ trang phục không chấp thuận. Chương trình được bù lại với phần âm thanh và ánh sáng tốt và sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng Việt Nam. Triệu Vy hát rất sôi nổi, có chút nghịch ngợm. Giọng hát của cô được đánh giá là hay hơn so với Lâm Tâm Như.
Dù đã có những sự cố xảy ra, những người trong giới vẫn nhận định đây là một chương trình thành công nhất với các ngôi sao điện ảnh kiêm ca sĩ nước ngoài. Những ai làm nghệ thuật đều mơ ước có những đêm diễn nhiều khán giả đón chào như vậy.

(Theo Thanh Niên, Lao Động, 13/2).
 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]