Đã 19h30 tối 8.3, là "giờ cao điểm" khi các lứa đôi đi chơi, cũng là giờ các đức lang quân tan công sở, tàn bữa nhậu, hối hả về với gia đình. Thế nhưng dọc trên trục đường Nguyễn Chí Thanh, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Lê Đức Thọ, Mai Dịch... những dãy hàng hoa vẫn vắng hoe. Những người phụ nữ ngồi buồn thiu bên những giỏ hoa rực rỡ trong làn mưa bụi giăng giăng, hình ảnh thật đối nghịch. 

Chị Cao Thị Mây, bán hoa trên Đường Lê Đức Thọ thở dài: "Năm nay 8.3 rơi vào chủ nhật nên lượng khách coi như mất một nửa. Giá hoa tươi năm nay cắt tại vườn rẻ, nên giá bán không cao. Hoa hồng chỉ 3.000đ/bông, ly vàng buổi sáng bán 15.000đ/cành 5 bông, giờ hạ xuống 10.000đ, vậy mà vẫn ế".

Chỉ vào cửa hàng đang đầy ắp hoa tươi, những giỏ hoa bày tràn ra cả vỉa hè, chị Luyện - chủ cửa hàng hoa tươi tại 102 Doãn Kế Thiện - cho biết: "Hoa ly lấy buôn chỉ 7.000đ/cành 5 - 7 bông, nhiều người bán giá 15.000đ - 20.000đ ế là phải. Cửa hàng của tôi từ sáng đến giờ bán cả trăm giỏ, giá từ vài chục nghìn đến cả trăm, tuỳ loại. Nếu như giỏ lan xen lẫn ly và hồng này năm nay chỉ 350.000đ, thì năm ngoái phải đến 600 đến 700 nghìn đồng".

Hoa hồng -  "Bà Chúa" của các loài hoa thường được đấng mày râu dành tặng chị em tuy bán chạy hơn, nhưng cũng rất chậm. Mỗi bông hồng nhung sáng sớm có giá 6.000đ - 7.000đ, đến trưa còn 4.000đ, lúc 20h tối chỉ còn 2.000đ nhưng vẫn còn nguyên cả gánh.

Bó ly này được bán với giá 3.000đ/bông
20h tối, người phụ nữ ngồi buồn thiu bên những giỏ hoa chưa bán được trên đường Lê Đức Thọ. 
 Chị Luyện (102 Doãn Kế Thiện cho biết giỏ hoa này năm ngoái được bán với giá 700 nghìn đồng, 8.3 năm nay giá chỉ còn một nửa".
 Một cửa hàng còn đầy ắp hoa tươi, dù đã gần 21h tối 8.3