Tin liên quan
CĐV Tottenham đã có 1 màn ăn mừng
rất độc khi đội hình B của họ đánh bại đối thủ cùng thành phố là Arsenal trong trận
“Derby mini”.
Màn ăn mừng "độc" của CĐV Tottenham
Chỉ 24 giờ sau khi ăn mừng chiến
thắng 3-1 trước Manchester City tại Premier League, hơn 1.000 người ủng hộ
Spurs đã có mặt tại sân vận động Underhill, để cổ vũ cho trận đấu ở đội hình B
giữa Tottenham và Arsenal.
Phút 46, Nabil Bentaleb ghi bàn
mở tỷ số cho Tottenham, các CĐV đã có 1 màn ăn mừng rất độc, đó là họ đã cởi
những chiếc giày của mình và hô vang “Tháo giày ra, nếu bạn yêu Tottenham”.
Bentaleb ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu
Rất nhiều người đã đặt câu hỏi về
màn ăn mừng này của các CĐT Tottenhan, nhiều ý kiến cho rằng đó là 1 màn xúc
phạm hồi giáo, nhưng cũng có những ý kiến về 1 màn ăn mừng “độc” khi họ đánh
bại được đối thủ cùng thành phố.
Trận đấu có sự góp mặt của Coquelin
Trong quá khứ, cũng đã có rất nhiều
màn ăn mừng rất lạ mặt, như lần đầu tiên được hát bởi người hâm mộ Newcastle
vào năm 2006 và sau đó là những CLB Cardiff và Wolves.
Võ Hóa