Ung thư là căn bệnh quái ác mà rất nhiều người không
vượt qua được lưỡi hái tử thần. Ấy vậy mà có một phụ nữ vóc người gầy
gò, mảnh khảnh, lại có tới 2 lần vượt qua căn bệnh ung thu dạ dày và ung
thư nội mạc tử cung một cách kỳ diệu.
Số phận trớ trêu
Những
ngày giữa tháng 9/2015, chúng tôi về Bạc Liêu nghe nhiều người kể câu
chuyện như huyền thoại về chị Nguyễn Thị Kim Thư, SN 1970, ngụ khóm 1,
phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, người đã 2 lần vượt qua căn
bệnh ung thư.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà ấm
cúng, chị Thư hoạt bát, yêu đời như chưa từng trải qua bạo bệnh. Rót
tách trà mời khách, chị Thư kể, chị lớn lên trong điều kiện cha bị ung
thư đại tràng, sau đó bị thêm chứng tai biến phải nằm liệt giường. Hoàn
cảnh khó khăn nên chị vừa đi học phổ thông, vừa phải học thêm nghề may
quần áo để kiếm chút ít tiền phụ lo cho gia đình và trang trải việc học.
|
Chị Thư tư vấn về chế độ bảo hiểm xã hội cho khách |
Tần
tảo cùng gia đình chăm sóc cha đến khi ông mất vào năm 2002, thì chị
Thư gạt hết đau buồn để theo học lớp ĐH Kinh tế hệ tại chức ở tỉnh
Bạc Liêu. Học gần xong thì giữa năm 2005, bỗng nhiên chị thấy trong
người mệt mỏi, đau ở vùng bụng, choáng… Đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc
Liêu thăm khám, các bác sĩ cho biết hung tin là chị bị ung thư dạ dày.
Không
tin, chị lên BV Chợ Rẫy – TPHCM kiểm tra lại. “Tui còn nhớ khi
đó BS Phan Kim Hiếu ở khoa Ngoại tiêu hóa là người điều trị cho tui.
Khi xem những tấm phim chụp X-quang và các kết quả kiểm tra khác, bác
sĩ Hiếu đã lắc đầu, thở dài nói tui bị ung thư dạ dày giai đoạn 2, đã di
căn 1/8 hạch, dù sức khỏe yếu, nhưng do khối u to nên cần phẫu thuật
gấp. Nghe xong, tui choáng cả người không biết gì nữa. Sau giây phút
định thần, tui cũng lấy lại bình tĩnh để trấn an mẹ ruột của mình phải
chấp nhận sự thật”, chị Thư kể lại.
Ca phẫu thuật
được tiến hành và các bác sĩ đã cắt bỏ 4/5 dạ dày của chị Thư, khiến chị
từ 46kg sụt xuống còn 35kg. Sức khỏe lúc này khá yếu nhưng chị Thư
không hề bỏ cuộc. Cứ tới đợt điều trị là chị một mình ngồi xe đò từ Bạc
Liêu vượt gần 300km để lên TPHCM trị bệnh kiên trì tới 6 toa hóa chất.
Xong đợt trị bệnh, chị lại nhanh chóng vào Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bạc Liêu
(nơi chị công tác) làm việc bình thường để công việc không bị chậm trễ.
Cứ ngỡ mọi chuyện rồi sẽ vượt qua, song số phận
lại tiếp tục thử thách chị thêm lần nữa. Khoảng cuối năm 2008, chị bị
sốt xuất huyết phải vào bệnh viện điều trị. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ
cho biết chị bị ung thư nội mạc tử cung. Như vậy, căn bệnh ung thư dạ
dày phẫu thuật chưa được bao lâu thì nay chị lại bị một chứng ung thư
khác.
Nhìn vóc người nhỏ bé của chị, nhiều người thật sự lo lắng chị sẽ
khó chống đỡ liên tiếp 2 căn bệnh ung thư quái ác ập tới. Thế nhưng, ý
chí mãnh liệt, niềm tin diệu kỳ vào sự sống đã thôi thúc chị đứng lên để
vượt qua chính mình.
Ca phẫu thuật lần thứ 2 về
bệnh ung thư được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện sau đó. Kết quả
phẫu thuật thành công, nhưng toàn bộ tử cung và buồng trứng buộc phải
cắt bỏ.
Vượt lên để chiến thắng… tử thần!
Một
người phụ nữ gầy yếu mà phải trải qua 2 lần phẫu thuật ung thư là
chuyện không hề dễ dàng. Hơn ai hết, mẹ chị là người rất hiểu và luôn
sát cánh với chị, nhưng nhiều lúc bà cũng bi quan.
“Tui thật sự lo lắng
và có thời gian rất sợ vì không biết con gái mình có vượt qua được hay
không. Tui chỉ biết động viên tinh thần và cầu mong mọi điều may mắn đến
với con gái mình”, bà Bùi Thị Kim Tuyến, mẹ chị Thư tâm sự. Không chỉ
người thân trong gia đình mà rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo ở
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bạc Liêu cũng lặn lội lên tận TP.HCM để động viên
chị.
|
Chị Thư động viên những người bị bệnh hãy vượt qua. |
Cùng
với việc xạ trị theo chu kỳ mà bác sĩ chỉ định, bản thân chị Thư cũng
thực hiện một chế độ ăn uống hợp lý, bởi dạ dày đã bị bệnh. Chị trồng
rau sạch xung quanh nhà để tự chế biến bữa ăn cho mình, vì phải hạn chế
thấp nhất việc ăn uống ở quan, tự tin với chính mình.
Do trải qua 2 lần phẫu thuật nên sức khỏe chị không
còn như trước, vì thế chị xin lãnh đạo cho phép luân chuyển, bố trí công
việc mà ít phải đi công tác cơ sở, nhằm giúp chị tiện việc trị bệnh.
Theo chị Thư, dù mình từng bị bệnh nhưng khi vào cơ quan là làm việc cật
lực, hiệu quả, không để mọi người phải suy nghĩ hoặc than phiền.
Làm
việc tốt cũng nhằm quên đi bệnh tật, không phụ lòng lãnh đạo cùng anh
chị em đã quan tâm lo lắng cho mình. Suy nghĩ thế nên chị Thư luôn là
một trong những cán bộ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, nữ hai giỏi,
chiến sĩ thi đua… nhiều năm liền. Ông Phan Thắng, Phó Giám đốc Bảo hiểm
Xã hội tỉnh Bạc Liêu, nhìn nhận: “Chị Thư có một tinh thần thép trong
đấu tranh chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Chị là người lạc quan, sống
hòa đồng, làm việc trách nhiệm và hiệu quả”.
Cuối
tháng 12/2014, sau khi kiểm tra sức khỏe định kỳ thì các bác sĩ thông
báo chị Thư đã khỏi hẳn 2 căn bệnh ung thư. Đó là tin vui mừng đối với
chị và gia đình cùng những người quan tâm tới chị, bởi đây là kết quả
của 10 năm ròng rã chiến đấu với 2 căn bệnh hiểm nghèo, mà không phải ai
cũng có thể vượt qua.
|
Đồng nghiệp và bạn bè chúc mừng chị Thư (áo đỏ) chiến thắng bệnh ung thư |
BS Vương Đình Thy Hảo, khoa Hóa xạ trị của BV Chợ Rẫy, đánh giá
cao sự kiên trì của chị Thư trong việc tuân thủ suốt quá trình điều trị
bệnh dài hạn. Đôi lúc có những tác dụng phụ nhưng chị Thư vẫn vượt qua
để cuối cùng thắng được bệnh.
Sống vì cộng đồng
Bây
giờ chị Thư đã tăng lên được 45 kg, với sức khỏe ngày càng tốt lên và
có thể làm việc liên tục. Chị đang cố gắng đến cuối năm nay sẽ tăng lên
46 kg bằng với lúc chưa bị bệnh. Công việc ở Bảo hiểm Xã hội hàng ngày
là niềm đam mê của chị. Ngoài ra, chị còn tranh thủ may quần áo và viết
nhật ký… để tâm hồn thanh thản, yêu đời. “Dù không còn thiên chức làm mẹ
và sống độc thân, nhưng tui luôn nghĩ rằng mình sống tốt, đóng góp cho
xã hội theo khả năng, cũng là một công dân tốt rồi”, chị Thư nói.
|
Chị Thư trong chuyến tham quan ở Hòn Đất (Kiên Giang), sống lạc quan giúp chị thắng bệnh tật… |
Từ
suy nghĩ này, chị Thư cùng với những người có tâm huyết ở Bạc Liêu đã
đứng ra thành lập Hội Ung thư vào năm 2012, nhằm mục đích tư vấn, giúp
đỡ những bệnh nhân ung thư hiểu về căn bệnh này và hun đúc ý chí, lòng
tự tin để vượt qua. Người đời thường hay nói “thấy mới tin”, vì vậy
những người từng chiến thắng 2 căn bệnh ung thư như chị Thư đã thật sự
là chỗ dựa tinh thần to lớn cho những ai chẳng may bị căn bệnh hiểm
nghèo.
“Ngoài công việc ở cơ quan thật tốt, chăm
sóc cho mẹ già và anh chị em trong gia đình, thì công tác xã hội, được
giúp đỡ những người bệnh vượt qua bệnh tật là niềm vui đối với tui. Nếu
quyết tâm, kiên trì và lạc quan… thì không gì là không thể vượt qua”,
chị Thư chia sẻ.
“Những ngày tôi nằm viện thì mẹ, anh chị em và bạn bè thân thiết đã lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, dìu tôi tập đi từng bước sau những lần phẫu thuật, thức trắng đêm canh hết đơn vị máu này đến các chai dịch truyền khác để tôi yên tâm điều trị. Tình cảm thân thương, trìu mến của mọi người dành cho vô bờ bến khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng vượt qua sợ hãi, vượt qua những cơn đau để sức khỏe sớm hồi phục, có cơ hội trở về với gia đình.
Tôi vốn được thừa hưởng từ bố tôi tinh thần lạc quan, vui vẻ để chiến thắng bệnh tật, nên tôi xác định cho mình không bao giờ được phép yếu đuối. Tôi suy nghĩ đơn giản là chết thì trước sau ai cũng chết, nhưng trước khi chết mà chưa làm được những điều mình mong muốn thì thật đáng tiếc. Vì vậy tôi đặt tất cả lòng tin vào chuyên môn của các bác sĩ. Tôi tuân thủ đúng theo phác đồ điều trị và âm thầm nuôi hy vọng để có thể sống, vượt qua bệnh hiểm nghèo… và bây giờ tôi đã làm được”, chị Thư tâm sự. |
Theo Hưng Tân - Phụ nữ TPHCM