Chỉ cần chi phí 10 – 150 bảng Anh, các bà mẹ có thể gửi mẫu sữa của mình đi để được cô đặc lại thành chất nhựa dẻo và sau đó được gửi lại cho các bà mẹ dưới dạng mặt dây chuyền, huy chương hay một món đồ trang trí.

Có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc này tuy nhiên Vickie Krevatin - một nhân viên kinh doanh tại Mom's Own Milk, cô đã từ bỏ công việc chuyên viên kiểm toán ở một công ty tài chính lớn - chia sẻ rằng cô không thấy có gì là ghê tởm khi làm công việc này.

 

Trả lời phỏng vấn với tờ Daily Mail, cô nói: “Tôi biết việc mình đang làm có thể khiến nhiều người thấy ghê, họ bảo với tôi vậy. Bất kể thế, tôi đang có nhiều đơn đặt hàng hơn bao giờ hết”.

 

Vickie vẫn cho con bú 5 lần mỗi ngày khi con trai đã 4 tuổi và cô muốn lưu lại sợi dây liên kết giữa hai mẹ con như một kỷ niệm, bởi thế cô nóng lòng biến mẫu sữa của mình thành một kỷ vật trước khi nó cạn mất. Vì không tìm được dịch vụ này tại Anh và Mỹ, nên cuối cùng Vickie đã tự làm.

Kể từ đó, cô bắt đầu nhận được các đơn đặt hàng từ các bà mẹ kể cả ở nơi xa xôi như New Zealand.