Chuyện thú vị cùng chàng trai trẻ có tật “nói nhiều”

Dân trí Nguyên Khang vừa giành giải nhất cuộc thi Cầu vồng - lĩnh vực MC sau khi đã lọt vào top 12 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình - Én vàng 2006. Dân trí đã kết nối với Nguyên Khang để nghe những tiết lộ thú vị từ chàng DJ của XoneFM này.

15.627

Tốt nghiệp loại giỏi ở ĐH Bách Khoa nhưng Nguyên Khang vẫn sẵn sàng từ bỏ những lời mời hấp dẫn, chấp nhận thử thách khó khăn để theo đuổi ước mơ vươn ra tầm thế giới.

 

 

Chào Nguyên Khang! Khán giả đã quen thuộc với bạn trên sóng phát thanh rồi, nghĩa là bạn đã có một “thương hiệu” nho nhỏ. Nhưng bạn vẫn tham dự cuộc thi Cầu Vồng này, chắc hẳn là bạn đã phải chịu không ít áp lực?

 

Đây là một quyết định hơi liều lĩnh của mình bởi nếu không đậu, nó sẽ ảnh hưởng đôi chút tới hình ảnh mà mình đã xây dựng trong lòng thính giả. Ban đầu Khang xác định là ra… thăm Hà Nội nhưng tới khi nhận thấy cuộc thi quá hay, Khang đã quyết định tham gia tới với một tâm lý rất thoải mái. 

 

Khi Khang quyết định thi, một số thính giả quen thuộc đã từng biết Khang trên sóng phát thanh đã ủng hộ rất nhiệt tình.  Từ trước tới giờ, mọi người chỉ tiếp xúc với Khang qua giọng nói chứ chưa hình dung cụ thể khuôn mặt mình thế nào? (Cười). Vì thế, Khang nghĩ đây là một cơ hội rất tốt để Khang bước ra chào khán giả - những người yêu quý Khang nhưng chưa hề thấy “dung nhan” của mình. Đây cũng là cơ hội tốt cho những MC muốn bước lên một nấc thang mới trên con đường sự nghiệp của mình.

 

Nói chuyện trong phòng thu khác với nói chuyện trước đám đông, bạn có cảm thấy run không khi tham dự cuộc thi làm MC truyền hình?

 

Đúng là nói chuyện trong phòng thu rất khác so với việc nói trực tiếp trước đám đông, dẫn trên truyền hình. Nói chuyện trong phòng thu tâm lý rất thoải mái và bao nhiêu cảm xúc đều được thể hiện qua giọng nói của mình. Nói chuyện trước đám đông hay trên truyền hình, mình phải thể hiện thêm nét mặt, và đôi khi những cử chỉ trên truyền hình phải điều tiết cho hợp lý. Ví dụ, trên radio mình có thể sử dụng các thán từ như: Ô, a, ôi… để biểu lộ cảm xúc, khán giả nghe sẽ thích và hình dung được cảm xúc lúc ấy của MC nhưng trên truyền hình thì không hẳn như vậy. Từ radio bước sang truyền hình, Khang cũng có những lợi thế nhưng cũng còn cần khắc phục nhiều nhược điểm để có thể thành công hơn

 

Tại sao bạn tốt nghiệp loại giỏi ĐH Bách Khoa mà không theo nghề mình đã học? Với một tấm bằng như thế, sẽ có  rất nhiều những lời mời hấp dẫn dành cho bạn?

 

Khi còn là sinh viên năm cuối, Khang nhận được khá nhiều lời mời từ những tập đoàn nước ngoài. Nhưng mọi thứ đều do duyên số, nghệ thuật đã trở thành niềm đam mê ngấm vào Khang từ lúc nào rồi. Ngay từ nhỏ Khang có tật xấu là “nói nhiều” rồi. Khang còn nhớ khi học cấp 1, Khang luôn bị cô giáo phê vào sổ liên lạc: Nói nhiều, hay nói chuyện trong giờ học, đôi khi mẹ còn dọa không ký sổ nếu tiếp tục tái phạm. Cơ hội đến với Khang khi Khang tham dự game show lần đầu tiên mang tên Nốt nhạc vui với anh Thanh Bạch, khi xem lại mình trên truyền hình, Khang thấy mình cũng có chút gì đó… hợp với nghệ thuật. 

 

Khang đến với cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006 cũng thật tình cờ, Khang chỉ nghĩ là thi thử để… kiếm tiền đóng học phí thôi, nhưng không ngờ may mắn lọt vào top 12. Hồi đó Khang chưa được học hành gì nên dẫn rất ngô nghê, trẻ con. Nhưng có lẽ chính vì điều đó mà ban giám khảo đánh giá cao tố chất đấy. Và mọi thứ thực sự sang trang mới khi Khang được mời làm DJ cho Xone FM. Con đường bước vào nghề MC của Khang là như vậy, nhiều sự may mắn nhưng cũng lắm mạo hiểm. 
 

 

Khi bạn quyết định theo nghề MC chứ không phải một vị trí nào đó ở các công ty nước ngoài. Gia đình bạn đã nói gì?

 

Lúc đầu mẹ Khang không đồng ý. Cậu của Khang cũng từng là một kỹ sư nên phàn nàn rất nhiều, thậm chí còn bảo Khang là… khờ khạo. Đơn giản là vì tốt nghiệp một ngôi trường danh tiếng như ĐH Bách Khoa, Khang nhận được rất nhiều lời mời tốt ở các công ty nước ngoài. Đó sẽ là một con đường thênh thang, ít chông gai, êm đềm và dễ thành công hơn, thay vì cứ phải chọn một con đường bấp bênh như nghề MC. Lúc đó Khang chỉ nói rằng: “Con chỉ muốn làm những gì con thích.” Kết quả là bây giờ thì cả mẹ, cả cậu, và các cô dì khác đều đã là fan của Khang.(Cười) Khang đã chứng minh được cho mọi người thấy rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn.

 

Nhưng ít nhiều thì lựa chọn của bạn cũng quá là mạo hiểm?

 

Khang thấy có hai hình mẫu sinh viên khi chuẩn bị bước ra đời. Đó là mẫu sinh viên hoạch địch rất rõ ràng cho hướng đi sắp tới của mình sau khi ra trường. Mẫu thứ hai là tuýp sinh viên luôn sẵn sàng thử thách mình với quan điểm mình trẻ, nếu thật bại mình có quyền làm lại và Khang nghĩ mình thuộc tuýp thứ hai. Dám thử thách, dám sai!

 

Nếu như Khang thất bại ở con đường MC thì Khang vẫn đủ trẻ để quay lại nghề kỹ sư, vì vậy Khang đã cố gắng hoàn thành tốt con đường đại học của mình. Khang nghĩ các bạn trẻ hiện nay cũng nên có định hướng rõ ràng, dù có lựa chọn con đường nào đi nữa thì học vấn cũng vẫn rất là quan trọng, với nghề MC thì điều đó lại càng quan trọng hơn nữa. Vì đây chính là nghề đòi hỏi bạn có nhiều kiến thức tổng hợp nhất…

 

Một chàng trai như Nguyên Khang hẳn là có bạn gái rất tâm đầu?

 

Có lẽ Khang là  người rất ương bướng khi chỉ làm theo những gì mình muốn. Lúc đó Khang chỉ đơn giản là làm theo những gì mình thích mà thôi. Sau khi Khang giành được một số thành công trên con đường mới của mình thì Khang mới gặp được “hậu phương” của mình. Đó là một cô gái rất hiểu và thông cảm với con đường mình đã chọn, chính vì điều ấy mà Khang đã rất biết ơn cô ấy. Bạn biết đấy, rất ít cô gái thích bạn trai mình đi theo con đường nghệ thuật vì nó có quá nhiều cám dỗ. 

Khang nghĩ mình là người khéo dỗ ngọt và có một chút gì đó lãng mạn

 

Để làm được như vậy thì chắc là Khang có những bí quyết bí mật?

 

Bí quyết gì đâu. Chắc là nhờ cái miệng... (Cười lớn). Đùa thôi! Khang nghĩ mình là người khéo dỗ ngọt và có một chút gì đó lãng mạn.

 

Ai bước theo những đam mê cũng có những ước mơ của riêng mình, với riêng Khang là gì?

 

Chính xác là vươn tầm ra thế giới, Khang thường hay xem những MC quốc tế dẫn trên các kênh nước ngoài và rất thích. Khang nghĩ MC Việt Nam không hề thua kém và hoàn toàn có thể thành công được nếu có cơ hội học tập và thử sức. Hiện giờ, Khang đang đầu tư rất nhiều cho việc nâng cao khả năng tiếng Anh để phục vụ cho ước mơ của mình. Khang mong có cơ hội dẫn những chương trình mang tính quốc tế tại VN. Với Khang, những người biết nắm bắt cơ hội sẽ là những người thành công.

 

 

Vài nét về Nguyên Khang:

 

- Tốt nghiệp loại giỏi  ĐH Bách khoa TP.HCM, ngành Vật lý y sinh.

 

- Là một chuyên gia săn học bổng. Học bổng của trường ĐH BK dành cho những học sinh, sinh viên xuất sắc. Học bổng của Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore (Singapore Business Group) (2 năm), AREBCO - Pháp (5 năm), Sacramento - Mỹ (1 năm), Học bổng Khuyến tài TP.HCM, Học bổng hội sinh viên VN, Học bổng của các trường Anh ngữ như ILA, Cleverlearn, VATC...

 

- Là đại diện thanh niên VN tham gia chương trình Lãnh đạo thanh niên châu Á tại Hàn Quốc năm 2005.

 

- Đại diện thanh niên châu Á tham dự tuần lễ quốc tế tại Nhật Bản.

 

- Đã tham dự chương trình diễn đàn thanh niên thế giới của LHQ tại Canada.

 

- Từng được gọi là  nhân vật "săn" game show với nhiều giải Nhất: Tam sao thất bản, Hát với ngôi sao, Nốt nhạc vui...

 

- Hiện là DJ của XoneFM.

 

 

Bài và ảnh: Phan Anh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]