Cô dâu Việt xứ Hàn sẻ chia bí quyết hạnh phúc

Dân trí Trong không khí trang trọng, đầm ấm của bữa tiệc tất niên, khó có thể tả xiết nỗi vui mừng của các nàng dâu Việt xứ Hàn khi được về quê hương ăn Tết. Hơn hết, họ cảm thấy tự hào vì đang có một gia đình hạnh phúc.

0

Vì sao họ hành phúc?

10 nàng dâu Việt cùng chồng Hàn và con tham dự bữa tiệc tất niên tại Hà Nội lần này đều đang có cuộc sống hạnh phúc cho dù đã gặp không ít khó khăn lúc đầu. Chị Nguyễn Thị Hà (26 tuổi, quê ở Thái Bình) đang sống cùng chồng Hàn và con trai 7 tháng tuổi tại tỉnh Chungbuk (Hàn Quốc) chia sẻ: Lúc mới về nhà chồng, không chỉ bản thân tôi mà cả bố mẹ tôi ở nhà cũng không khỏi lo lắng cho cuộc sống của tôi vì rất bỡ ngỡ mà ngôn ngữ thì không hiểu. Nhưng tôi nghĩ mình đã may mắn vì được sống trong một gia đình có học thức, mọi người đều rất yêu thương nhau. Tôi đã cố gắng học tiếng Hàn cũng như những việc tề gia nội trợ từ mẹ chồng, cố gắng vun vén để làm sao chăm sóc tốt nhất cho chồng và con. Và tôi nghĩ, đó chính là lý do khiến tôi có được một gia đình hạnh phúc”.

Cũng giống như chị Hà, chị Vũ Thị Duyên (quê Hải Dương) cũng đã gặp không ít khó khăn vì những bất đồng về văn hoá và ngôn ngữ. “Nhưng chồng tôi là một người đàn ông tốt, anh ấy dần giúp tôi hoà nhập vào cuộc sống, văn hoá và gia đình tại Hàn Quốc”, chị nói. Sau hơn 1 năm làm dâu, hiện chị cũng đã có thể đàm thoại hàng ngày với chồng và gia đình nhà chồng.
 
Gia đình chị Vũ Thị Hà và anh Byeon Jong Sam cùng con trai tại bữa tiệc tất niên

Để có được một gia đình hạnh phúc đòi hỏi sự nỗ lực rất nhiều từ phía bản thân các cô dâu Việt - đó chính là bí quyết mà chị Phạm Thị Lan (34 tuổi, quê Sóc Sơn - Hà Nội) muốn chia sẻ. Chị tâm sự: “Bí mật cho kiếm tìm hạnh phúc của tôi tại Hàn Quốc là luôn nỗ lực hết mình để thích nghi văn hoá Hàn Quốc và gia đình nhà chồng. Hạnh phúc sẽ chỉ đến với những cô dâu Việt luôn chịu thương chịu khó và biết cách quan tâm, chăm sóc và chia sẻ với gia đình chồng”.

Không ai có thể hoà nhập ngay được với một gia đình mới, điều này lại càng khó đối với những cô gái làm dâu ở xứ người. Một nhà tư vấn cũng là một nàng dâu Việt ở xứ Hàn, chị Phạm Thị Nga (quê Nghệ An) đã có 6 năm hạnh phúc với chồng Hàn đúc kết: “Có nhiều thử thách cho các cô dâu Việt trong giai đoạn đầu khi đang sống tại đây, nhưng yếu tố quan trọng cho thành công là phải biết vượt lên số phận và chinh phục những khó khăn”.

Hạnh phúc khi được về quê vợ ăn Tết

Chương trình 10 cô dâu Việt tiêu biểu cùng chú rể và con từ Hàn Quốc về Việt Nam ăn Tết cổ truyền lần này do ĐSQ Hàn Quốc tại Việt Nam, ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc và công ty ô tô Việt Nam Deawoo phối hợp tổ chức. Đây là sự kiện rất có ý nghĩa khi mà số lượng các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc đã tăng đáng kể trong những năm gần đây.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện nay, số lượng cô dâu việt Nam ở Hàn Quốc ước đạt gần 30 nghìn người. Điều đáng nói là họ đã dần thích nghi với văn hoá Hàn Quốc mặc dầu vẫn còn có những khó khăn trong cuộc sống. Các cô dâu Việt rất chịu thương, chịu khó. Vì vậy, chỉ sau một thời gian, họ đã dần ổn định cuộc sống gia đình.

Ngay sau bữa tiệc tất niên này, các gia đình dâu Việt - rể Hàn được trở về quê ngoại ăn Tết, nơi những cô gái đã lớn lên cùng bao kỷ niệm trước khi làm dâu về nhà chồng. Về thăm quê vào đúng dịp Tết, không chỉ riêng các nàng dâu cảm thấy vui mừng, hạnh phúc mà các chàng rể Hàn cũng vậy.

Anh Byeon Jong Sam, chồng của chị Vũ Thị Hà (tại thành phố Kiêng Ki Tô, tỉnh Hoa Sơng Si) xúc động nói: “Đây là lần thứ hai về quê vợ ăn Tết, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc. Cả gia đình tôi sẽ được đón Tết tại Việt Nam theo phong tục phương đông của người Việt. Đó chính là những giây phút đáng nhớ trong cuộc đời của tôi, giúp tôi hiểu thêm về con người, phong tục tập quán trong hương sắc mùa Xuân”.

Chắc hẳn giờ này, các nàng dâu Việt cùng chồng con đang đựơc hưởng một cái Tết Việt đầm ấm, sum vầy cùng với gia đình tại quê nhà, bên những chiếc bánh chưng thật ngon, chứa đựng cả tình yêu thương của người thân khi đón người xa quê mới về.

Lan Hương

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]