Cú Cắc Cớ: Làm cách nào để "hạ gục trai thẳng"?

Chỉ sau hai ngày ra mắt nhưng Cú Cắc Cớ đã nhận được sự quan tâm rất đông đảo và nhiệt tình của mọi người. Hàng trăm câu hỏi được gửi về khiến Cú quay cuồng trong mơ hồ không biết phải bắt đầu từ đâu.

15.6004

Sau một hồi suy nghĩ nát nước thì Cú đã chọn ra được 15 câu hỏi thú vị nhất để giải đáp. Cùng xem thử coi câu hỏi của bạn có được Cú Cắc Cớ trả lời không nhé. Và đừng quên tiếp tục đặt những câu hỏi hóc búa nhất dành cho Cú Cú ở những số sau nha!

#1. Cú ơi, hiện tại mình rất "chán" cái máy tính của mình, cứ đến giờ "linh" là lại đứng máy, mỗi lần như thế mình cảm thấy "núi lửa phun trào" và muốn cầm máy lên đập nát, song song đó, mình có tính "giận cá chém thớt" nên cũng muốn dùng xác máy đập luôn bạn kế bên. Vậy theo Cú, mình có nên làm vậy chăng? Và nếu nên thì đập theo kiểu nào là tốt nhất. Cám ơn Cú.

Cú Cắc Cớ: Bình tĩnh ngồi xuống mở quạt lên cho mát rồi uống miếng nước ăn miếng bánh cho hạ hỏa đi nè. Cớ gì phải động thủ mệt người như vậy. Đập máy thì tốn tiền, đập bạn thì lại gây thù chuốc oán, mà nhiều khi còn bị bạn đập lại nữa. Cú lại là con người yêu màu tím, thích hòa bình, ghét chiến tranh nên chắc chắn là sẽ không ủng hộ em đập máy hay đập bạn đâu. Nói nghe, trên đời này còn có một cách xử lý linh hoạt, tiết kiệm và hòa bình hơn nhiều, đó là… mang máy tính đi diệt virus hàng tháng đó. Chúc em may mắn nha!

#2. Cú ơi, mình rất yêu thích Bích Nụ (Britney) dù Bích Nụ có hơi lười biếng, thường không hát live nhưng mình vẫn yêu. Câu hỏi là: Cú có yêu Brit như mình không? Vì sao Brit lại trở thành người phụ nữ bá đạo như vậy? Kiểu "Nữ ca sĩ duy nhất có quyền hát lipsync" ý. Cám ơn Cú đã đọc nha.

Cú Cắc Cớ: Cú cũng yêu Bích Nụ lắm. Yêu nhất là những khi thấy hình Nụ được cư dân mạng chế lại để làm ảnh hài quá chừng. Còn về vụ hát lipsync thì Cú không rành lắm, chắc tại Nụ đẹp nên Nụ có quyền đó, biết sao giờ! *nhún vai*

#3. Cú ơi! Em muốn được mọi người yêu quý hơn! Nhưng tính cách nhiệt tình của em làm mọi người thấy phiền và nghĩ em hơi xàm! Em phải làm sao?

Cú Cắc Cớ: Vậy thì bớt xàm đi em! Thay vì nói nhiều thì hãy nói ít nhưng chất, thay vì nhiệt tình quá lố thì hãy cư xử trong chừng mực cho phép, tốt nhưng đủ. Cái gì “quá” cũng đều không nên. Chưa kể cứ cố gắng để được mọi người yêu quý như vậy thì sớm muộn gì em cũng quên mất bản thân mình thật sự là ai. Nếu em thật sự tốt và chân thành thì sớm muộn gì người khác cũng hiểu thôi.

#4. Cú ơi nếu phát hiện đồng nghiệp cùng phòng lừa dối mình, thì mình nên xử nó như thế nào cho hả dạ hả Cú?

Cú Cắc Cớ: Một là làm lơ và đừng thèm đả động tới – người đó sẽ tò mò thắc mắc không hiểu rốt cuộc mình đang nghĩ gì. Còn hai là đối xử tốt với người đó, tốt thật lòng luôn chứ không phải kiểu giả lả nha – họ chắc chắn sẽ cảm thấy áy náy và ân hận vì đã lừa dối mình. Đừng hằn học, đừng tìm cách trả thù hay làm những chuyện tương tự - như vậy chỉ khiến bản thân mình “rớt giá” và vô tình ngang ngửa với người kia mà thôi. Chúc cưng may mắn.

#5. Cú ơi, chẳng là mình được con bạn cùng bàn giới thiệu cho một bạn nam gần nhà. Lớn hơn mình 3 tuổi. Thật sự giờ mình cũng hay lảng vảng gần đó chơi và thân quen được với cô em gái của anh ấy. Anh ấy không biết mình nhưng có thấy thoáng qua mình vài lần. Vậy giờ tiếp cận sao giờ hả Cú?

Cú Cắc Cớ: Rủ em gái của ảnh đi chơi xong giả bộ nói xe bị hư, nhờ em gái ảnh gọi điện nói ảnh lên chở cả chị lẫn em về! Còn không thì nhờ em gái ảnh làm “bồ câu đưa thư” đi. Mà nhớ là làm lẹ lên nha em, chần chừ hoài đứa khác nó "hốt" trước thì đừng hỏi "tại sao biển xanh lại mặn"…

#6. Cú ơi em thích một bạn khác trường và lớn hơn em tới tận 3 tuổi. Em đã cua bạn ấy đến cả chục lần nhưng đều không được, bây giờ em phải làm sao ạ? Nhờ cú giải giúp!

Cú Cắc Cớ: Cái gì khó quá thì cho qua thôi em ạ. Ông bà ta có câu “nhất quá tam”, còn em thì đã “quá chục” luôn rồi. Cố quá nhiều khi lại quá cố đó. Với lại ngoài kia còn bao nhiêu đối tượng tiềm năng, đứng trước cả một đại dương bạt ngàn cá không lẽ em chỉ thích được mỗi một người đó thôi sao? Cú không tin!

#7. Cú ơi, người đó hay nhắn tin với em đến khuya, hay rủ em đi ăn chung, khuya mấy kêu chở đi hóng gió cũng chở, hay kể chuyện cho em nghe, hay cười với em. Vậy có phải người đó thích em không?

Cú Cắc Cớ: Nhắn tin đến khuya vì nó rảnh, rủ đi ăn chung vì nó quỡn, khuya mấy kêu chở đi hóng gió cũng chở thì chắc nó dư xăng, kể chuyện cho nghe chắc vì nó nhiều chuyện, cười với bạn chắc tại nó khùng. 30 chưa phải là Tết, mới có nhiêu đây mà đã kết luận là người ta thích em thì sớm quá. Thay vì ngồi đoán mò như vậy thì em thử một lần hỏi người ta xem. Chúc em cưa được ảnh!

#8. Em thích anh kia mà nghe đồn ảnh là "trai thẳng"? Em phải làm sao bây giờ hả Cú?

Cú Cắc Cớ: "Không có ca nào khó, chỉ sợ mặt không dày. Bẻ nữa rồi bẻ mãi, quyết chí ắt thành cong".

#9. Cú ơi! Mình là con gái có nên học đàn guitar không? Nó có khó không? Bao lâu để đủ biết hết tất cả?

Học có cái guitar mà bạn làm quá à. Cú là chưa thấy có nơi nào dạy guitar mà phân biệt giới tính hết nên bạn không cần phải xoắn. Cú thấy học cái gì mình thích thì khó cũng thành dễ, còn hỏi một tràng như bạn đang hỏi Cú thì nó có dễ cũng thành khó thiệt rồi đó.

#10. Cú có biết mình muốn qua Tây Ban Nha sống khoảng một vài tháng trải nghiệm thì phải làm thế nào không?? Hihi Cú trả lời được cho mình qua Tây Ban Nha là mình thích Cú luôn đó :">

Cú Cắc Cớ: Có nhiều cách để đến Tây Ban Nha lắm. Cách thứ nhất đó là bạn hãy xách mông lên đi làm passport càng sớm càng tốt. Còn cách thứ hai là bạn hãy copy dãy số này “39.521366, -3.544603” rồi sau đó paste vào Google Maps, enter và xong! Bạn đã đến Tây Ban Nha rồi đó. Thích ai cũng vậy, thích Cú đi, Cú cảm ơn. Đi chơi vui vẻ nhé. 

Vậy là đã xong 10 câu "chặt chém" đầu tiên rồi. Còn chần chừ gì mà không nhanh tay gửi câu hỏi hoặc những tâm sự của chính bạn về cho Cú Cắc Cớ nào. Cú Cắc Cớ vẫn chờ đợi những câu "chặt chém" của các bạn để cùng "chém gió" đấy nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]