Cuenca ngạc nhiên về sự khiêm tốn trong phòng thay đồ Barca

(TT&VH Online) - Lần đầu xuất hiện trong một cuộc họp báo, tài năng mới của Barca trong mùa giải này – Isaac Cuenca, đã có những câu trả lời ngay thẳng trước báo giới. Đặc biệt, Cuenca “kêu gọi” ông thầy Guardiola của mình sớm gia hạn hợp đồng cùng Barca.

15.5645

Một mùa giải không thể tuyệt vời hơn đối với một chàng trai chỉ mới 20 tuổi khi anh bỗng chốc trở thành cầu thủ đội một chỉ sau vài tháng được thi đấu không chính thức cùng Barca. “Một năm trước tôi chưa bao giờ dám nghĩ về việc này, thật sự là như thế. Ngay cả người lạc quan nhất cũng không tưởng tượng nổi năm nay mọi thứ lại đến với tôi bất ngờ như thế. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra suôn sẻ.”


Isaac Cuenca - Ảnh AP

Từ một cậu bé thường hay chụp ảnh làm kỉ niệm với những cầu thủ đàn anh trong đội một, giờ đây Cuenca đã chính thức là đồng đội của những thần tượng của mình. “Tôi lấy làm biết ơn với những ai đã để tôi thi đấu ở đội một, bởi họ đã đặt cược và đặt niềm tin vào tôi. Tôi luôn trân trọng từng phút trên sân mà mọi người đã trao cho mình. Được thi đấu cho đội trẻ hay đội một cũng đều tốt, nhưng ở đội một có những thứ mà không một nơi nào có.” Cuenca không giấu được niềm sung sướng của mình.

Chính Pep Guardiola là người đã có công lớn nhất trong việc phát hiện ra những tài năng từ đội trẻ như Cuenca và trao cho các cầu thủ tuổi đời còn non choẹt này cơ hội tại đội một. Chính vì lẽ đó, mà Cuenca hy vọng: “Ông ấy là một người thầy xuất sắc, ông đã cho cả thế giới thấy trong những năm qua. Tôi quý những gì ông trao cho tôi tại đội một, những điều đã giúp tôi 'lớn' hơn rất nhiều. Tôi tin tưởng và tôi mong muốn Pep sẽ gia hạn hợp đồng sớm với Barca, bởi đó là điều tốt nhất ông có thể làm cho mọi người, gia hạn càng lâu càng tốt.”

Chưa đến nửa năm ở chung một mái nhà đội một cùng những bậc đàn anh, nhưng ngần ấy thời gian là đủ để Cuenca nhận ra được một bầu không khí ấm áp trong phòng thay đồ của Barca. “Tôi ngạc nhiên bởi sự khiêm tốn hiện hữu trong phòng thay đồ CLB. Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ những cầu thủ này, với hàng tá danh hiệu trong tay, sẽ tạo nên một cảm giác ghẻ lạnh với những 'ma mới' như tôi. Nhưng không, ở Barca mọi người xem nhau như người thân trong gia đình.”

“Tôi luôn cố gắng học theo những bậc đàn anh, tôi xem họ là những tấm gương để noi theo. Tôi quan sát họ trong mỗi buổi tập và cố gắng luyện tập những gì có thể.” Cuenca chia sẻ.

Khi được hỏi về việc liệu có điều gì đó thay đổi trong cuộc sống của bản thân kể từ khi lên đội một, Cuenca nói rằng mọi thứ vẫn bình thường và anh vẫn là chính bản thân mình. “Tôi không được biết đến nhiều và tôi vẫn thường đi dạo phố mà không bị ai nhận ra hay vây quanh lấy. Tôi vẫn làm mọi thứ như cũ, và chẳng có điều gì tác động mạnh đến cuộc đời tôi, không có gì thay đổi cả.”

Vẫn luôn là câu chuyện về khoảng cách 10 điểm trong mỗi cuộc họp báo của các cầu thủ Barca, và với Cuenca câu trả lời của anh vẫn không có gì khác so với những người đồng đội khác. “Chúng tôi biết mọi chuyện rất khó và phức tạp, nhưng mục tiêu trong đầu vẫn là tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng đến hết mùa giải. Làm những gì tốt nhất bản thân có cũng là cách để nếm trải niềm vui từ bóng đá.”

Có thể nói chính những ca chấn thương của Villa, Pedro, Alexis, Afellay,… đã một phần tạo điều kiện để Cuenca có dịp ra sân để thể hiện mình. Nói về việc này, Cuenca cho biết: “Sẽ tốt hơn biết bao nếu chúng tôi không có một ai bị chấn thương, nhưng cũng có thể chính cái không may này đã giúp mang đến cơ hội cho tôi. Nhưng thành thật, tôi luôn muốn mọi người đều bình an và đủ sức thi đấu 100%.”

Cuối cùng, chủ đề thủ thành Victor Valdes “bị” huyền thoại Maradona “chê” là thủ môn tệ được mang ra trước Cuenca. “Valdes là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Tôi luôn cho rằng như thế.”

Hoàng Thông (theo MARCA)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]