Bánh mặt quỷ nhà người ta làm và của mình. (Ảnh: Internet)
"Ai chỉ cho em cắt bánh để như hình phía trên với!". (Ảnh: Internet)
Theo bạn thì hàm răng quỷ nào đáng sợ hơn? (Ảnh: Internet)
"Ôi... những chiếc bánh hình ngón tay! Nhìn bánh mình làm thì đâu còn yếu tố kinh dị nữa!". (Ảnh: Internet)
Có lẽ tác phẩm tự làm này chỉ để ăn, chứ yếu tố thẩm mĩ thì... (Ảnh: Internet)
Nếu đặt riêng, có ai biết đây là bánh hồn ma không? (Ảnh: Internet)
"Cho em hỏi phần ruột bánh ở hình dưới mô tả quả gì vậy ạ?". (Ảnh: Internet)
"Bánh bí ngô trên mạng và... bánh tôi tự làm. Xin phép miễn bình luận, bởi tôi cũng... không biết nó là quả gì đâu!". (Ảnh: Internet)
Loại bánh mới cho mùa Halloween? (Ảnh: Internet)
Chủ nhân của những chiếc bánh đang nổi khùng chăng? (Ảnh: Internet)
Ít nhất thì người ta vẫn hiểu đây là... hình con cú! (Ảnh: Internet)
Có lẽ do tình trạng chặt phá rừng quá nhiều đã ảnh hưởng đến tâm trạng khi làm bánh! (Ảnh: Internet)
Thôi thì xem đây là một "biến tấu" của chiếc bánh vậy! (Ảnh: Internet)
"Cấm chê! Có bánh ăn là may lắm rồi đấy!". (Ảnh: Internet)
Khi sự kinh dị bị biến thành... tầm thường! (Ảnh: Internet)
"Xin lỗi, tôi không thể làm những chiếc răng được!". (Ảnh: Internet)
"Món giun nhà người ta và "tác phẩm" không thể hài hước hơn của tôi!". (Ảnh: Internet)
"Bánh nào rồi cũng cho vào miệng, đúng không?". (Ảnh: Internet)
Có lẽ con quỷ phía dưới bị... sún răng! (Ảnh: Internet)
"Ủa, con mắt đâu rồi?". (Ảnh: Internet)
Nhìn là biết thất bại rồi! (Ảnh: Internet)
"Tôi xin phép... đầu hàng! Không thể bình luận nổi nữa!". (Ảnh: Internet)
Bổ sung thêm một số tác phẩm thất-bại-thảm-hại của những cao thủ đang chuẩn bị cho Halloween. (Ảnh: Internet)