Dân mạng bấn loạn với chiếc váy kỳ lạ khiến cả thế giới tranh cãi

Xanh-đen, trắng-vàng có lẽ là cụm từ được dân mạng sử dụng nhiều nhất trong ngày hôm nay.

15.5836

Xuất hiện cách đây ít giờ đồng hồ, được đăng tải trên các trang báo và ngay lập tức đã làm dấy lên cuộc tranh cãi kịch liệt về màu sắc thật của nó. Theo đó, khi nhìn chiếc váy này dân mạng chia thành 2 luồng ý kiến hoàn toàn khác nhau: một lượng lớn cho rằng chiếc váy màu xanh-đen và phần còn lại thì cho rằng nó màu trắng-vàng.

Tất nhiên, bên nào cũng khẳng định rằng góc nhìn của mình là đúng và đến nay cuộc khẩu chiến này vẫn đang bùng nổ trên mạng. Rất nhiều bạn từ hot teen đến ca sĩ, nhân vật nổi tiếng cũng rầm rầm chia sẻ hình ảnh của chiếc váy với câu nói: "Chiếc váy này màu trắng vàng hay xanh đen?".

Bà Tưng Lê Thị Huyền Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Huyền Anh nhìn thấy rõ ràng nó là màu xanh đen mà? Nhưng nhiều người lại nói nó màu vàng trắng? Cuộc chiến phân biệt màu cho chiếc váy đang gây bão trên mạng. Theo các bạn chiếc váy có màu gì?".

Bà Tưng chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

- Triệu Thị Linh Hoa băn khoăn vì sợ mình nhìn nhầm. Cô bạn Thu Hoài thì quả quyết: “Rõ ràng là xanh-đen mà, có mù màu mới không nhìn ra. Các bạn nhìn thấy trắng-vàng chắc là mắt có vấn đề rồi”.

Bạn Bùi Anh An nói thêm: “Một lượng lớn người cho rằng cho rằng nó là xanh-đen và số còn lại cho rằng đó là trắng-vàng. Mình cho rằng màu thật của cái váy là trắng vàng. Cách giải thích của mình chỉ đơn giản như sau: màu sắc con người cảm nhận bằng mắt biến đổi theo ánh sáng của môi trường, màu gốc của vật thể chỉ là màu sắc ban đầu của nó trước ánh sáng trắng”.

- Triệu Thị Linh Hoa băn khoăn vì sợ mình nhìn nhầm.

Theo Daily Mail, chủ nhân của chiếc váy kì lạ - Caitlin McNeill, 21 tuổi, sống tại Scotland cuối cùng đã lên tiếng tiết lộ màu sắc thực sự của chiếc váy là xanh-đen.

Để lý giải vì sao mọi người có cách nhìn khác nhau một trời một vực, Business Insider dẫn lời một cư dân mạng tên Andy Rexfor trên Twitter: “Đôi mắt của con người có võng mạc, nó giải thích về các màu sắc mà bạn nhìn thấy. Những màu sắc này phụ thuộc vào ánh sáng đi qua võng mạc. Chẳng hạn, trong một số điều kiện, với một tấm vải trắng, một người nhìn thấy đó là vải trắng, nhưng một số lại thấy tấm vải màu xanh, bởi vì ánh sáng đi qua võng mạc không đủ. Chúng ta có ba vùng trong võng mạc, vùng nhạy cảm xanh da trời, vùng nhạy cảm xanh lá cây, và vùng nhạy cảm đỏ. Màu xanh, màu xanh lá cây và màu đỏ là các màu chủ đạo. Nhưng rắc rối nảy sinh khi các màu này bị pha trộn trong mắt của chúng ta”.

Một bạn trẻ chế hình chiếc váy kì lạ.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]