Đàn ông thông minh mà chậm hiểu

Giadinh.net - Đàn ông là những người thông minh mà chậm hiểu. Họ thường khoe khoang rằng họ rất hiểu người bạn đời, nhưng thực chất thì họ hiểu rất ít, hoặc chỉ thấy hiện tượng mà không thấy bản chất. Không hiểu được bản chất có nghĩa là không hiểu gì cả.

15.6098

Đàn ông không hiểu tình yêu của phụ nữ

Một anh bạn phàn nàn với tôi rằng, chỉ trong một buổi sáng mà người yêu của anh ấy gửi cho anh 12 tin nhắn, toàn hỏi những chuyện vớ vẩn. “Giờ anh đang ở đâu?”,   “Anh đang làm gì?”, “Công việc có nhiều lắm không?”, “Tại sao không gọi cho em?” v.v... và v.v...

Cuối cùng, anh đặt câu hỏi: “Hình như khi yêu, thần kinh của người phụ nữ không bình thường. Tại sao họ không yêu một cách bình tĩnh như đàn ông mà lại cứ phải cuống lên như thế?”. Đây là một chàng trai được học hành tử tế và rất thông minh. Nhưng qua câu hỏi của anh ta, tôi có thể kết luận rằng anh chàng này không hiểu gì về tình yêu phụ nữ.

Đàn ông yêu từng lúc còn phụ nữ yêu cả ngày, không lúc nào họ không yêu, không lúc nào họ không nhớ. Nếu cô ấy suốt ngày không nghĩ đến người yêu, không nhắn tin, gọi điện thoại thì có nghĩa là cô ấy chưa yêu. Khi người con gái không nghĩ gì tới người đàn ông mà họ yêu nữa, thì có nghĩa là anh ta đã bị thải loại.

Phụ nữ không cần phải suy nghĩ, lựa chọn rồi mới đặt tình yêu lên vị trí hàng đầu trong cuộc đời họ mà khi đã yêu, thì đương nhiên tình yêu thuộc vào ngôi vị hàng đầu đối với họ. Không nhìn thấy mặt nhau thì gọi điện để nghe tiếng nói, nhắn tin để được một tín hiệu trả lời và họ thất vọng khi gọi cho chàng nhưng máy tắt, nhắn tin cho chàng mà không có hồi âm.

Đàn ông thường coi việc gọi liên tục, nhắn tin liên tục của phụ nữ là một hình thức kiểm tra, giám sát. Nghĩ như thế là đã tầm thường hoá tình yêu của phái đẹp. Phụ nữ không bao giờ đối xử với người mình yêu theo cách một cảnh sát hình sự khi đi làm án. Họ không kiểm tra, giám sát gì người yêu của họ cả mà đơn giản chỉ là họ yêu anh thôi.

Nếu anh thỉnh thoảng cũng gọi cho người bạn đời một câu, không phải vì công việc mà vì tình cảm, thí dụ: “Ngoài trời nóng lắm đấy em ạ! Em đừng đi ra ngoài mà nên gọi cơm hộp về phòng để ăn trưa”, thì người bạn đời của anh không cần ăn nữa cũng thấy... no rồi.

Khi chồng đi xa, các bà vợ hay gọi điện thoại, cũng không phải nghi chồng có ai đó trong khách sạn, nhà nghỉ mà chỉ vì nhớ và lo lắng cho chồng thôi. Nhưng nếu anh biết rằng vào giờ đó vợ anh vẫn thức chờ chuông điện thoại thì anh bắt đầu hiểu thế nào là tình yêu của phụ nữ. Nếu lúc đó anh gọi cho vợ: “Anh biết giờ đã khuya lắm rồi, nhưng anh không thể không gọi cho em! Bạn bè lôi kéo ghê quá. Thôi em ngủ ngon nhé!”. Chỉ như thế thôi là vợ anh đã thấy tràn trề hạnh phúc rồi.    

(còn nữa)

Khánh Hoàng

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]