Đặng Thành Tâm: Bí bách nên làm bậy như bác sĩ Cát Tường

Ông Đặng Thành Tâm đã lấy vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường làm ví dụ cho tình cảnh của giám đốc doanh nghiệp, "khó khăn quá dẫn tới nhiều phát sinh, bí bách quá nên có ông làm bậy".

15.6009

Trao đổi bên lề Quốc hội ngày 1/11 về việc thi tuyển giám đốc, tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước, đại biểu Quốc hội Đặng Thành Tâm (TP.HCM) cho biết: Chúng ta đã có chính sách rồi, nhưng chưa được triển khai. Các tỉnh, thành mới chỉ dừng lại ở việc thi tuyển công chức chứ chưa nói gì đến việc thi tuyển giám đốc hay tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước. 

Phóng to

Đại biểu Đặng Thành Tâm (Đoàn TP.HCM). 

Chính sách thì có rồi nhưng vấn đề tại sao chúng ta lại chưa thực hiện thưa ông?

Tại sao thì tôi cũng chưa thể trả lời được. Nhưng tôi nghĩ khi người tổng giám đốc đó báo cáo lên cấp trên về những lý do hoạt động yếu kém của doanh nghiệp và đưa ra những nguyên nhân, sau đó những người quản lý họ thấy rằng lý do đó hợp lý và biện minh, bao che cho những hoạt động yếu kém ấy là đúng thì họ không thay. Và vấn đề nữa là sự cả nể.

Thêm nữa, trong doanh nghiệp nhà nước cũng có một hội đồng, giống như hội đồng quản trị, nhưng hội đồng ấy không có quyền thay được tổng giám đốc nên đành phải chịu bó tay.

Tất cả những vấn đề này, chúng ta phải cùng ngồi với nhau để tìm ra giải pháp. Quan trọng nhất là chúng ta lựa chọn, tìm ra được một đơn vị nào đó yếu kém, chúng ta phải thi tuyển từ đơn vị đó để thí điểm thực hiện. Và khi đã thí điểm rồi và thực hiện thành công thì sẽ được nhân rộng. Nếu không có cái bắt đầu thì sẽ không bao giờ có kết thúc.

Nếu có doanh nghiệp nhà nước tổ chức thi tuyển giám đốc hay tổng giám đốc thì ông có tham gia?

Tôi cũng xin nói thật, hiện nay tôi cũng đang nợ đầm đìa, việc của tôi trong hai năm tới là phải trả hết nợ. Việc của mình thì phải giải quyết hết đã rồi mới dám nghĩ đến việc khác. 

Hiện nay, còn hàng chục nghìn nhân viên đang trông chờ vào tôi, chứ không phải cứ thấy chỗ khác ngon hơn là tôi đến thi tuyển. Điều mà tôi quan tâm bây giờ, thứ nhất là phải trả hết nợ, phải lo đời sống cho công nhân được tốt hơn. 

Tôi sẽ khuyến khích người nào giỏi thì khuyến khích họ thi vào nơi khác. Nếu đợi tôi 2 năm nữa mới về hưu thì họ không có cơ hội thăng tiến và nếu công ty còn nợ họ lên thay tôi sẽ phải gánh vác số nợ còn lại nên tôi sẽ rất áy náy. 

Việc của mình thì mình phải làm cật lực và phải lo trả hết nợ xong cho nó sòng phẳng, rồi giao lại cho anh em nó cũng rất nhẹ nhàng.

Cũng phải nói thật, cuộc đời doanh nghiệp của mình cũng rất thăng trầm, cũng có lúc hoành tráng, nhưng cũng có lúc cực kỳ be bét, nói chung là đủ vị, đủ hương sắc, giống như mấy nhà thơ muốn làm được thơ hay thì phải thất tình, muốn thất tình thì phải có tình yêu đẹp, thì mới ra được thơ hay.

Thế thì người quản trị cũng thế, gọi là như một cuộc chiến phải trải qua tất cả những thất bại, thất bại tưởng như có thể chết đi được thì lúc đấy ta mới thấy được sự quý giá của cuộc sống và lúc ấy người ta mới trân trọng quyết định, mới thực sự lắng nghe người khác. 

Rất may là khi tôi gặp khó khăn thì cũng đã được ngân hàng giúp đỡ và lãi suất hàng tháng tôi vẫn lo trả nợ được. Vả lại chủ trương tái cấu trúc của nhà nước cũng đã được thực hiện. Mình phải công bằng mà nói rằng tất cả đều phải là cố gắng

Vấn đề thi tuyển giám đốc, tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước, theo ông có nên triển khai càng sớm càng tốt?

Đúng vậy. Từ khi có chủ trương của Đảng là phải làm rồi, nhưng tôi cũng không hiểu sao mãi đến giờ vẫn chưa được triển khai. Tôi có nghe nói một vài đơn vị nhỏ cũng đã thực hiện việc này...

Việc này tôi cũng phải nói thật, kể tổng giám đốc khi cho nghỉ người ta cũng rất sợ. Còn rất nhiều vấn đề, khó khăn quá dẫn tới nhiều phát sinh, bí bách quá nên có ông làm bậy.

Bây giờ cho ông khác vào, ông kia nhìn bên ngoài thì cứ tưởng ngon nhưng khi nhảy vào chưa chắc đã làm được và nếu bung bét những sai phạm ra thì không biết sẽ thế nào. 

Đây là một hiện thực chứ không phải là điều gì quá đáng cả, bởi vì đó là tình trạng chung, kinh tế xấu, bí bách thì dẫn đến gian lận. 

Ví như vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường, ông ta đâu muốn làm cho khách hàng chết để ném xác, nhưng bí bách dẫn đến làm liều. Để xứ lý thì Bộ Y tế cũng phải làm triệt để tất cả các cơ sở thẩm mỹ, chứ không phải đợi đến lúc sự việc xảy ra mới xử lý và chỉ xử lý một mình cơ sở đấy là xong.

Theo Infonet

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]