Hiện nay ở Nhật có khá nhiều “đảo mèo”, nhưng Aoshima là đảo nổi tiếng nhất nhờ sự thu hút từ internet. Vào một ngày đẹp trời, một số du khách đến đảo đã được những chú mèo đuổi theo xin thức ăn. Những vị khách này đã chụp hình lại và đăng lên mạng. Sau đó, chính quyền thành phố Ozu đã nhận được rất nhiều cuộc gọi và thư từ về thông tin du lịch của hòn đảo này. “Trước đây, tôi rất ít khi đưa khách du lịch đến với hòn đảo này, nhưng giờ đây, tôi đưa du khách đến đây hàng tuần, mặc dù thứ duy nhất chúng tôi có là... mèo”, ông Nobuyuki Ninomiya, một người lái phà nói.

Người dân sống trên đảo cho biết số lượng mèo trên đảo bắt đầu tăng nhanh khoảng 10 năm trở lại đây, số lượng người trên đảo đã giảm đi nhưng số lượng mèo lại ngày càng tăng. Những chú mèo này thường sống trong những căn nhà hoang mà những người chuyển vào đất liền sinh sống đã để lại.

Không có những khu nghỉ dưỡng, không có khách sạn sang trọng, chỉ với người dân bản địa và những chú mèo, khách du lịch vẫn đang lũ lượt kéo tới đây chỉ để ngắm nhìn và cho những chú mèo này ăn.

Những “hòn đảo mèo” khác ở ngoài khơi Nhật Bản, như Tashirojima, với chỉ 86 người và khoảng 100 chú mèo, được gọi là “thiên đường của loài mèo”. Thật ra ban đầu mèo được đưa đến đây chỉ để bắt chuột, loài tàn phá ngành kéo sợi nơi đây. Nhưng từ khi ngành công nghiệp này suy tàn, người dân cũng bỏ đi, chỉ còn lại những chú mèo và số lượng ngày càng tăng. Một hòn đảo khác, gọi là “Malta” có 800.000 con mèo, gấp đôi dân số ở đây. Thường thì không có chó sống ở những "hòn đảo mèo” này.
Phạm Uyên (Theo Japan Daily Press)