Chàng là số 1, bạn là số… n
Thông thường, khi yêu nhau, người con gái lúc nào cũng được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng bạn thì không. Trong cuộc tình này, bạn mới là người
chạy theo để lo cho chàng mọi việc.
Trong khi đó, chàng thản nhiên đón nhận sự “hầu hạ” của bạn như một điều hiển nhiên. Đơn giản vì chàng là số 1, là trung tâm của vũ trụ này, mọi sự chú ý đều phải dồn vào chàng.
Nếu cả chàng và bạn đều có việc quan trọng, bạn sẽ phải ưu tiên giải quyết công chuyện của chàng trước. Nếu chàng muốn mua chiếc iPhone 5 mới ra lò, bạn cần thay chiếc laptop phục vụ cho công việc mà cả hai dốc túi mới đủ mua một cái, chắc chắn bạn lại phải nhường nhịn,…
Có thể vì yêu mà bạn cảm thấy hài lòng, cho rằng đó là sự hy sinh. Nhưng bạn sẽ không thể chịu đựng được nếu tình trạng đó kéo dài. Và bạn nhận ra anh chàng bạn đang yêu là con người ích kỷ. Chàng chỉ biết nghĩ cho bản thân, chẳng bao giờ quan tâm xem bạn cần gì, tâm trạng của bạn ra sao. Bạn khó mà có được hạnh phúc khi ở bên con người ích kỷ như vậy.