Độc đáo loạt ảnh con người hòa vào thiên nhiên vòng quanh thế giới

Thoạt nhìn người xem rất khó để nhận ra bóng dáng người mẫu bởi độ hòa lẫn hoàn toàn của con người vào cảnh quan thiên nhiên xung quanh.

0

Loạt hình được nhiếp ảnh gia Filippo Loco chụp lại với chủ đề hòa vào thiên nhiên. Các bức ảnh được thực hiện bằng hình thức người mẫu không mặc đồ và được sơn lên người những màu sắc phù hợp để hòa lẫn vào cảnh quan xung quanh.

Thật khó để nhận ra người mẫu ở đâu trong tấm hình nếu không nhìn kỹ. Các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Filippo Loco mang lại cho người xem một thử thách tìm kiếm thú vị cùng với đó là cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp của các địa điểm vòng quanh thế giới. Nhiếp ảnh gia đã đi nhiều nơi trên thế giới để lấy cảm hứng và tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo này.

Người mẫu được sơn lên mình những màu sắc phù hợp và tạo dáng đứng im, để hòa mình vào cảnh quan đôi khi là sa mạc rộng lớn, bãi biển nhiệt đới hay thậm chí là rừng rậm. Điều quan trọng nhất là phải làm cho người xem khó có thể bóng dáng con người trong các tấm ảnh. Thậm chí trong một tấm hình, người xem không thể nhận ra được người mẫu sơn một màu đen và hai vạch vàng lên lưng nằm ở giữa đường cao tốc hoang vắng với hai bên là cánh đồng tuyệt đẹp.

Khi sóng rời xa bãi biển để lại những mỏm đá, cơ thể của một con người hiện ra, cuộn tròn bên dưới như một tảng đá phủ đầy rêu. Thường rất khó để phát hiện ra sự hiện diện của con người trong các bức ảnh của Loco, chỉ sau khi kiểm tra kỹ lưỡng bạn mới nhận ra người mẫu đang lấp ló giữa những tán cây hay nằm trên những tảng đá.

Nhiếp ảnh gia tài năng này, hiện đang ở Berlin, Đức, lên cảm hứng và ý tưởng thực hiện mỗi bức hình trước, sau đó chọn người mẫu cho phù hợp. Ông cho biết: "Tôi tự tưởng tượng từng người mẫu vào từng cảnh quan như thế nào trước rồi mới thực hiện chụp hình. Loạt ảnh này là thử thách mà tôi đặt ra cho trí tưởng tượng của bản thân và khám phá những giá trị mới của nghệ thuật.”

Nga Đặng

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]