“Thúc
đồng” là một
nghề khá mới lạ ở Việt Nam, nó là sự kết hợp giữa điêu khắc và hội họa. Nghề được
khai sinh vào năm 1985, và ông tổ của nghề này là nghệ nhân Lê Văn Phú, sống ở
Hà Nội.
Cho đến nay, trên cả nước rất ít có cở sở nào
làm nghề ‘’thúc đồng’’ này. Và tại Cố đô Huế, nghề mới lạ này nay đã góp mặt
hơn một năm nay. Festival nghề
2015 đang diễn ra, cơ sở điêu khắc của nghệ nhân Nguyễn Đại
Nghĩa (đường Lê Duẩn, TP Huế) lần đầu tiên tham gia Hơn 50 bức tranh gò Đồng làm bằng thủ công
truyền thống, chạm trổ một cách tỉ mỹ và công phu đã được đem đến giới thiệu.
Không giống như kiểu dập khuôn, ‘’Thúc đồng’’ thủ
công truyền thống là quá trình sử dụng
các đầu ve,chạm, búa để thực hiện các thao tác nhằm thúc nổi từ mặt sau nguyên
liệu, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật theo ý tưởng của nghệ nhân.
Để có một tác phẩm hoàn chỉnh, đòi hỏi người
nghệ nhân phải trải qua nhiều công đoạn và mất nhiều thời gian. Đầu tiên là lấy
mẫu từ chính ý tưởng của nghệ nhân, vẽ ra giấy, lấy mặt trái bức tranh in lên miếng đồng
mỏng; dùng ve, búa để gõ. Sau đó đánh lửa tạo màu cho bức tranh sinh động và có
chiều sâu. Tiếp theo là đánh bóng bảo quản. Cuối cùng là đóng tranh vào khung.
“Với
lần đầu tiên tham gia này, chúng tôi không đặt nặng chỉ tiêu, mà quan trọng là chỉ mong muốn được quảng
bá nghề mới lạ này đến với tất cả mọi người, không chi người dân Cố đô Huế mà
còn đến với du khách nhiều tỉnh thành trong cả nước” - nghệ nhân Nguyễn Đại
Nghĩa chia sẻ.
Cùng ngắm những tác phẩm điêu khắc ấn tượng từ
nghệ thuật "thúc đồng" góp mặt tại
Festival Nghề truyền thống Huế năm nay:
Gian hàng “Thúc đồng” tại Festival Nghề truyền thống Huế 2015
Thư pháp “Phúc - Lộc - Thọ”
“Gia đình gà”
Mẹ Maria bồng Chúa
Giêsu
Phật Di LặcSenThư pháp “Mẹ”
“Đàn lợn âm dương”
Chim đại bàngKhách đến mua hàng
Văn Dinh – Quốc Nhật - Đại Dương