ĐT Đức: Hiểm họa từ "nguyên tố" Bayern

(TT&VH)- Nghe thì có vẻ như là một nghịch lý khi người Bayern chiếm tới 8/27 suất trong danh sách sơ bộ và luôn đóng vai trò nòng cốt trong thành công của đội tuyển Đức. Nhưng sau quá nhiều những thất bại của cả Bayern Munich lẫn đội tuyển Đức, đã tới lúc cần phải nhìn nhận lại vai trò của “nguyên tố” Bayern trong lòng “Die Mannschaft”.

0

Kể từ ngày bước chân vào ban huấn luyện tuyển Đức vào năm 2004, Joachim Loew và người bạn đồng hành Juergen Klinsmann đã bắt đầu một cuộc cách mạng trẻ hóa. Những chàng trai mới ngoài đôi mươi Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger và Philipp Lahm đã trở thành xương sống của một đội tuyển Đức mới mẻ, trẻ trung, mạnh mẽ… Đó cũng là lúc người ta có một cái nhìn khác về người Đức, không còn là một cỗ máy lì lợm và thực dụng, đội tuyển Đức mới được phát triển trên triết lý lấy tấn công làm nền tảng và luôn nằm trong số những ứng cử viên sáng giá nhất ở những giải đấu lớn. Song hành cùng sự biến đổi ấy, Bayern cũng chuyển mình và những nhân tố mới Holger Badstuber, Jerome Boateng, Toni Kroos, Mario Gomez trở thành hạt nhân trong sơ đồ của Loew.



Lahm và Schweinsteiger chỉ chơi hay khi đứng ở cửa dưới- Ảnh Getty

Nhưng xuyên suốt gần một thập kỷ đổi mới ấy, bóng đá Đức vẫn thiếu vắng một điểm nhấn quan trọng, một danh hiệu lớn để khẳng định sự thành công của triết lý bóng đá mới. “Die Mannschaft” đã thua ở 1 trận chung kết EURO và 2 lần dừng bước ở bán kết World Cup, trong khi Bayern Munich, một đội tuyển Đức thu nhỏ đã thất bại trong cả 2 trận chung kết Champions League của mình. Chuyện gì đang xảy ra với những người Đức? Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern cũng phải bàng hoàng: “Không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra khi chúng tôi có những cầu thủ trưởng thành hơn mỗi ngày. Không thể tin được là chúng tôi lại về thứ hai ở 3 giải đấu”. Sự thật là những mẫu thủ lĩnh như Lahm hay Schweinsteiger luôn chơi rất hay khi bị xếp ở cửa dưới, mà 2 trận bán kết với Real Madrid đã chứng minh được đẳng cấp của họ. Nhưng họ lại gây thất vọng khi nằm ở cửa trên, tiêu biểu như những gì đã thể hiện trước Chelsea, và đặc biệt, họ thiếu một độ chín cần thiết để vượt qua những rào cản cuối cùng của chiến thắng.

Joachim Loew có nên tiếp tục vận hành đội bóng theo công thức “Bayern + những cầu thủ khác” hay không, và hơn nữa, trao cho người Bayern quyền vận hành đội bóng. Lahm và Schweinsteiger là những cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức ở vị trí của mình, họ giúp Bayern chơi tốt trước Chelsea nhưng sau khi Thomas Mueller rời sân và Chelsea ghi bàn, “hùm xám” đã rối loạn. Hơn nữa, hai người thủ lĩnh đã không thể lên dây cót tinh thần cho đồng đội ở những thời điểm quan trọng là hiệp phụ và loạt luân lưu. Boateng ngày một tiến bộ nhưng khi Badstuber bị treo giò, anh lập tức bị tầm thường hóa và sẽ phải tranh chấp vị trí với Hummels cùng Mertesacker. Gomez đã ghi 41 bàn thắng mùa này, nhưng ở một trận cầu thực sự lớn, anh hiện nguyên hình là một kẻ yếu bóng vía. Toni Kroos kết hợp ăn ý với Schweinsteiger nhưng cả hai đều có xu hướng dâng cao, bỏ lại khoảng trống mênh mông phía sau… Cũng không thể quên rằng cả Lahm, Kroos và Schweinsteiger đều sút hỏng những quả đá luân lưu ở 2 trận bán kết và chung kết Champions League.

Những danh hiệu luôn là tấm gương phản ánh chất lượng của đội bóng. Kể từ sau World Cup 2010, Bayern chưa giành thêm danh hiệu nào, trong khi Dortmund đã thắng đến 3. Chức vô địch Bundesliga của Dortmund trong mùa giải mà đội bóng vùng Rhur đánh bại Bayern ở cả ở 2 lượt trận đã xác nhận đó mới là CLB mạnh nhất nước Đức và chiến thắng hủy diệt của họ ở chung kết Cúp QG chỉ ra rằng đã đến lúc cần phải có một cái nhìn khác về Goetze, Hummels, Schmelzer, Sven Bender... Và bởi Schalke đã giành Cúp QG 12 tháng trước nên cũng đừng đem Howedes và Draxler đến Ba Lan & Ukraina chỉ để du lịch. Real Madrid đã vô địch La Liga và bởi thế, không thể xem Khedira - Oezil chỉ là lựa chọn thứ yếu sau những người Bayern.

Người Đức cần danh hiệu và sẽ lại là một sai lầm nữa nếu xây dựng đội bóng trên những nguyên tố tiềm ẩn hiểm họa. Joachim Loew cần phải nhận ra rằng thói quen “sính hàng Bayern” có thể sẽ khiến đội bóng của ông chịu chung kết cục với gã khổng lồ Bavaria, những kẻ về nhì chuyên nghiệp.

HOÀI TRINH

Những người Bayern dễ mất suất đá chính

Boateng: Từng là lựa chọn số 1 của Loew ở hành lang phải nhưng Boateng đang bị Hoewedes cạnh tranh quyết liệt. Nếu đá trung vệ như ở Bayern, Boateng lại xếp sau Badstuber, Hummels và Mertesacker."

Toni Kroos: Trưởng thành rất nhiều trong thời gian qua và có lợi thế đá cặp ăn ý với Schweinsteiger ở CLB nhưng Khedira và Oezil cũng là những lựa chọn rất chất lượng.

Mario Gomez: Nếu chỉ cắm chốt một tiền đạo, Gomez không được ưa thích bằng Klose. Nếu đá hai tiền đạo, giải pháp Podolski - Klose sáng sủa hơn.

Vô địch EURO hoặc không gì hết

Đã xếp á quân EURO 2008 và hạng ba World Cup các năm 2006, 2010 nên lúc này đội tuyển Đức chỉ có một mục tiêu duy nhất là vô địch EURO 2012. “Vô địch hoặc không gì hết”, thông điệp ấy đã được Lukas Podolski đưa ra 6 ngày trước và hôm qua Sami Khedira đã tái khẳng định nó. Dù đã bị TBN đánh bại 2 lần trong hành trình chinh phục EURO 2008 và World Cup 2010 nhưng tiền vệ 25 tuổi tin rằng Đức đã mạnh hơn để sẵn sàng giành chức vô địch ở Ba Lan và Ukraina. "Tôi đồng ý với Lukas Podolski rằng vô địch EURO 2012 là tất cả những gì chúng tôi cần. Chúng tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm hơn so với ở World Cup 2010. Các cầu thủ biết làm thế nào để đương đầu với sức ép và chúng tôi đã trưởng thành rất nhiều so với 2 năm về trước”, Khedira nói trên Kicker. Khedira cũng bình luận về ý kiến cho rằng Đức và TBN là hai ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch mùa hè này. Tiền vệ của Real Madrid nói: “Chúng tôi đứng ngang hàng với TBN ư? Chúng tôi vẫn chưa giành được danh hiệu nào, trong khi TBN đã vô địch cả EURO và World Cup. Họ đã làm nên lịch sử nhưng mọi thứ có thể sẽ thay đổi vào mùa hè này. Tôi không nói TBN không còn khao khát danh hiệu, nhưng sẽ rất khó để họ tự tái tạo năm này qua năm khác. Bảo vệ thành công chức vô địch luôn rất khó. Tôi tin rằng chúng tôi đói danh hiệu hơn họ và chúng tôi thực sự muốn giành danh hiệu này”. Việc phải rơi vào một bảng đấu tử thần khiến khát vọng vô địch của tuyển Đức bị thử thách. Hành trình chinh phục của họ sẽ bắt đầu vào ngày 9/6 với trận đấu quan trọng gặp Bồ Đào Nha.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]