Du hành vũ trụ dễ như du lịch

Trước đây, được ngắm nhìn Trái đất từ trên không trung là mơ ước của rất nhiều người. Giờ đây, cơ hội ấy đã mở ra với tất cả mọi người.

15.5804

Tọa lạc tại vùng thảo nguyên xa xôi ở Kazakhstan, Sân bay vũ trụ Baikonur vẫn lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ đưa con người lên vũ trụ trong hơn nửa thế kỷ qua, kể từ khi chiếc tàu vũ trụ đưa Yuri Gagarin được phóng lên.

Hành khách đầu tiên đi du lịch ngoài vũ trụ - tỷ phú Dennis Tito ăn mừng sau khi kết thúc chuyến đi.

Chuyến đi của đại gia

Chỉ cần bỏ ra khoảng... 35 triệu USD là bất kỳ ai cũng có thể trở thành một nhà du hành vũ trụ. Hành trình của họ sẽ xuất phát từ nơi mà chính Yuri Gagarin đã bắt đầu chuyến bay lịch sử của ông.

Sân bay vũ trụ Baikonur hiện là nơi duy nhất trên thế giới cung cấp dịch vụ đi du lịch lên vũ trụ cho các cá nhân. Kể từ khi dịch vụ độc đáo này ra đời vào năm 2001 đến nay, đã có tám du khách chịu bỏ ra một khoản tiền khổng lồ như vậy để có được những trải nghiệm hiếm có. Với 35 triệu USD, các “đại gia” này sẽ được các phi hành gia đào tạo và hộ tống đến tham quan Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trong vòng mười ngày.

Trước khi đặt chân lên tàu vũ trụ, các phi hành gia không chuyên sẽ phải trải qua một khóa huấn luyện kéo dài 12 tháng tại thành phố Moscow (Nga) để có thể quen sống trong môi trường không trọng lực.

"Họ sẽ phải học về cuộc sống hàng ngày trong không gian, từ việc làm thế nào để chuẩn bị thức ăn, đi vệ sinh, tắm rửa cho đến thực hiện các thí nghiệm khoa học ở trong tàu vũ trụ", ông Tom Shelley – Chủ tịch Công ty cung cấp dịch vụ du lịch trên vũ trụ Space Adventures tiết lộ.

"Họ sẽ phải trải qua các bài tập mô phỏng những tình huống cụ thể. Thêm vào đó, các du khách còn được phổ biến về nhiệm vụ mà mình phải thực hiện trong chuyến đi và “lên dây cót” tinh thần để xử lý tình huống nếu có sự cố xảy ra".

Khi đã đặt chân đến ISS, các du khách này sẽ được bố trí sinh hoạt và làm việc tại khu vực dành cho các phi hành gia người Nga. Trong mười ngày ở đây, họ sẽ thực hiện những chuyến đi bộ ra ngoài không gian và được nhìn thấy Trái đất một cách trọn vẹn nhất. Các thông số về sức chịu đựng của cột sống, thị lực... của phi hành gia sẽ được ghi lại để giúp các nhà khoa học nghiên cứu thêm về khả năng của con người.

Vị khách du lịch đầu tiên của công ty Space Adventures là triệu phú người Mỹ Dennis Tito. Về chuyến hành trình để đời của mình vào năm 2001, ông chia sẻ: “Trước khi bay vào vũ trụ, tôi chẳng thể ngờ rằng mọi thứ sẽ thoải mái đến như thế... Tôi nghĩ, sẽ ngày càng có nhiều người muốn thực hiện những chuyến du lịch ra ngoài vũ trụ để trải nghiệm cảm giác ấy".

“Đặc sản” làm du lịch

Nếu không có đủ 35 triệu USD để thực hiện chuyến hành trình lên ISS, các du khách vẫn sẽ được Space Adventures cung cấp những lựa chọn khác không kém phần lý thú. Đó là đến tour du lịch, tham quan Sân bay vũ trụ Baikonur và tận mắt chứng kiến khoảnh khắc những quả tên lửa rời bệ phóng.

"Các vị khách sẽ đứng cách vị trí phóng tên lửa khoảng một dặm (1,6 km) để được chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục này. Điều tuyệt vời nhất khi đó là họ sẽ được nghe những âm thanh từ quả tên lửa và cảm nhận sự rung động của không khí thông qua chính cơ thể của mình", Chủ tịch Shelley cho biết.

Gói du lịch này kéo dài bốn ngày và có giá 25.000 USD. Các du khách sẽ được ăn, nghỉ, tham quan tại Baikonur và được giao lưu với các phi hành gia sắp lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Nếu muốn tiết kiệm, các du khách vẫn còn sự lựa chọn với gói dịch vụ 4.600 USD. Theo đó, họ sẽ được tham quan Trường Vũ trụ quốc tế, dự họp báo của các phi hành gia và trực tiếp chứng kiến những chiếc tên lửa ở Baikonur được phóng lên bầu trời.

Hiện tại, Sân bay vũ trụ Baikonur đã được Kazakhstan cho Liên bang Nga thuê đến năm 2050. Dù đã được nâng cấp và trang bị những cỗ máy tối tân nhất để phục vụ cho việc phóng tên lửa nhưng công trình này vẫn mang những nét kiến trúc trầm mặc, cổ kính của thập niên 1960. Điều này khác hoàn toàn so với tưởng tượng của nhiều người về một sân bay vũ trụ. Tuy nhiên, chính đặc điểm này lại khiến cho Baikonur trở nên hấp dẫn đối với các du khách.

"Baikonur được xây dựng từ thời Xô Viết và đã trải qua hơn 50 năm lịch sử. Vì vậy, nó không có được những nét kiến trúc hiện đại, hào nhoáng như các sân bay vũ trụ khác trên thế giới", ông Shelley chia sẻ. "Khung cảnh đồng không mông quạnh xung quanh Baykonur càng khiến cho nó thêm phần kỳ bí. Khi đến đây, một vài du khách sẽ cảm thấy mình dường như đang ở cách xa nền văn minh. Nhưng thực sự, họ đang có mặt tại một trung tâm công nghệ vô cùng tiên tiến, mang tầm cỡ quốc gia".

Theo Thế giới và Việt Nam

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]