Du lịch Việt Nam qua sách ảnh ‘Mosaic of Contrasts II’

Réhahn là nhiếp ảnh gia người Pháp đến sinh sống ở Việt Nam bắt đầu từ năm 2007. Anh đã chọn Hội An để ổn định cuộc sống và mở một gallery ở đây. Bên cạnh công việc kinh doanh, Réhahn thường xuyên rong ruổi khắp các vùng miền, gặp gỡ và ghi lại những hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam.

15.5659

Du lịch Việt Nam qua sách ảnh ‘Mosaic of Contrasts II’

Bên cạnh công việc kinh doanh, Réhahn thường xuyên rong ruổi khắp các vùng miền, gặp gỡ và ghi lại những hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam.

Vào mùa hè năm 2013, Réhahn chính thức bắt đầu cuộc hành trình du lịch khắp Việt Nam với một chiếc máy ảnh. Réhahn chia sẻ rằng anh muốn thế giới biết đến Việt Nam nhiều hơn. Việt Nam không chỉ có chiến tranh trong quá khứ mà còn có nhiều khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và người dân thân thiện.

Sau vài năm chụp ảnh, Réhahn cũng đã tập hợp và in thành cuốn sách ảnh mang tên Mosaic of Contrasts cho ra mắt vào năm ngoái, hầu như mô tả toàn cảnh nông thôn Việt Nam. Năm nay, Réhahn lại tiếp tục giới thiệu đến độc giả cuốn sách ảnh thứ hai với tên gọi “Vietnam: Mosaic of Contrasts II”.

Dưới đây là một số bức ảnh phong cảnh mới nhất của Réhahn được lấy từ “Vietnam: Mosaic of Contrasts II”, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng nhé.

Cao nguyên đá Đồng Văn với phong cảnh hùng vĩ mê hoặc và cuốn hút du khách.

Chỉ cần một chiếc máy ảnh du lịch, du khách sẽ dễ dàng ghi lại những khung hình đẹp về ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải.

Khung cảnh lãng mạn ở Buôn Ma Thuột – vùng đất được mệnh danh là thủ phủ của cây cà phê.

Khung cảnh xanh mướt ở rừng tràm Trà Sư.

Vẻ đẹp thiên nhiên yên bình, thơ mộng ở hồ Ba Bể.

Thung lũng lúa Bắc Sơn rộng lớn với khung cảnh non nước hữu tình.

Những cánh đồng lúa ở Mai Châu mùa nước đổ.

Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở Mèo Vạc.

Đồi cát ở Phan Rang.

Khung cảnh bao la xanh mướt của những thửa ruộng bậc thang trải đều tít tắp ở Hoàng Su Phì.

Cao nguyên đá Đồng Văn là một vùng núi đá hiểm trở và hùng vĩ với cảnh đẹp tráng lệ và ấn tượng.

Biển Cửa Đại được bầu chọn là một trong 20 bãi biển đẹp nhất thế giới với dải cát trắng mịn, nước trong xanh và sóng nhỏ.

Hồ Lắk là một hồ nước ngọt tự nhiên lớn thứ hai Việt Nam sau hồ Ba Bể, thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk. Xung quanh hồ có những dãy núi lớn được bao phủ bởi các cánh rừng nguyên sinh.

Đến Sapa du khách sẽ có cơ hội được ngắm nhìn thỏa thích cảnh bình minh hay hoàng hôn tuyệt đẹp ở vùng cao.

Theo Traveltimes.vn 

***

Tham khảo:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]