Em và anh như hai mãnh ghép hoàn toàn trái ngược nhau. Phải chăng đó chính là lí do khiến hai ta yêu nhau đến thế!! Em từng xem 1 bộ phim rất thik nam nhân vật chính nói thế này "chỉ cần em nói là anh sẽ tin"….người iu em không nc ngọt ngào cũng không lãng mạn như người ta…nhưng người iu em iu em chân thành, iu 1 cách rất đơn giản,đơn giản như chính con người anh vậy…người iu em sẽ không chiều theo tôi nếu biết điều đó là sai…người ta có thể cho em niềm vui trong phút chốc nhưng sẽ là nổi đau lâu dài…em iu cách người iu em iu em vì trong tình yêu đôi lúc người con gái chỉ cần 3 chữ "anh tin em" hơn 10 lần câu "anh iu em" … vì tình yêu vốn dĩ bắt đầu từ niềm tin mà, không phải sao????

Chợt nhớ về em của ngày mới gặp anh '' anh chàng kính cận đúng style em" thì ngày ấy cũng có thể nói là cũng có cảm tình đấy, nhưng chưa có tới nổi gọi là thik đâu… thời ấy còn trẻ trâu lắm anh à!!! mà lúc ấy chẳng hiểu sao cũng hay thik chọc anh lắm, thì người gì đâu đã đeo kính, mà còn trầm tính, đúng kiểu em thích thế mà… nhưng em chẳng bao giờ nghĩ là có ngay ta iu nhau đâu anh à!!!
thế mà ta yêu nhau được cũng đâu "5 năm" rồi đó kính cận à!!! mà chẳng hiểu sao người có bản tính như em vốn dĩ là chưa bao giờ gắn bó với cái gi quá lâu tại em hay "chán" lắm! vậy mà lại iu anh hơn 5 năm… vậy mà càng ngày càng yêu mới chêt chứ. 
ta là hai mảnh ghép hoàn toàn trái ngược nhau nhưng có lẽ vì thế ta dành cho nhau. em thik cái cách anh yêu em, tuy đôi lúc cũng khiến em rất bực mình, đôi lúc em lại không hiểu anh đang nghĩ gi, nhưng em vẫn thik cái cách đó của anh. vi nó ''thật''. cứ vậy hoài anh nhé….

 

Bạn sẽ làm gì cho tuần trăng mật của mình khi được đi Nhật?

Nhật bản là đất nước mà tôi yêu thích, nếu có được cơ hội to lớn này em sẽ thực hiện được ước mơ cùa mình, sẽ cùng anh trãi qua khoảng khắc ngọt ngào tuần trăng mặt tại nơi đất nước mặt trời mọc. Em sẽ cùng anh thử những món ăn đặc trưng của nước Nhật, đi thăm các đền chùa và các thắng cảnh của nước Nhật huyền bí