Eto’o, có 50 tuổi vẫn ghi bàn tốt

Hôm nay, Samuel Eto’o kỷ niệm sinh nhật lần thứ 33, độ tuổi bị cho là quá già với một tiền đạo, đặc biệt khi anh chơi bóng ở giải đấu nặng về thể lực như Premier League. Tuy nhiên, Eto’o đang chứng tỏ với tài năng và độ quái, anh vẫn có thể đá tốt cho Chelsea, ngay cả khi… 50 tuổi.

0

Eto’o thể hiện sự tinh quái đáng kinh ngạc trận gặp Tottenham

QUÁI NHƯ ETO’O
Fernando Torres dính chấn thương háng trong khi khởi động trước trận gặp Tottenham. Nếu không có sự cố này, El Nino mới là người được HLV Jose Mourinho xếp đá chính. Tuy nhiên, Người đặc biệt không bao giờ phải nuối tiếc. Đơn giản bởi ông đã có một Samuel Eto’o thay thế hoàn hảo.

Một lần nữa, Eto’o lại khiến cả nước Anh phải phát sốt, nhưng lần này không phải vì vấn đề tuổi tác như trước nữa, mà vì độ quái của anh. Nhiều người chỉ mải chỉ trích Jan Vertonghen trong tình huống anh trượt chân vô duyên dẫn đến bàn mở tỷ số của Eto’o. Nhưng xem kỹ lại pha bóng đó, lúc Vertonghen trượt chân, Eto’o vẫn đứng kẹp giữa hai hậu vệ của Tottenham. Vậy mà ngay khi Vertonghen thực hiện đường chuyền về chết người, Eto’o lại nhanh hơn tất cả để có mặt đúng lúc nhẹ nhàng mở tỷ số cho Chelsea. Nếu không tinh quái như Eto’o, chắc gì Chelsea đã có bàn thắng. 


Từ đầu mùa, đây không phải lần đầu Chelsea có bàn thắng nhờ chất quái của Báo đen. Trận gặp Cardiff ngày 19/10, Eto’o lẻn ra sau thủ thành David Marshall. Đợi thủ môn tội nghiệp này đập bóng xuống đất, Eto’o rất nhanh cướp được rồi tạo điều kiện để Eden Hazard gỡ hòa cho Chelsea. Chưa hết, ở trận thắng Schalke tại vòng bảng Champions League, cũng chính Eto’o lao vào cản cú phát bóng lên của thủ môn Timo Hildebrand, ghi bàn cho The Blues. 

Sự quái chiêu của Eto’o còn thể hiện ở cách ăn mừng bàn thắng độc đáo. Sau khi ghi bàn vào lưới Tottenham đêm thứ Bẩy vừa qua, anh chạy thẳng ra cột phạt góc để ăn mừng với động tác chống gậy của một ông già, tất cả để đáp trả lại những nghi án về tuổi tác mà báo chí Anh đào bới suốt thời gian qua.

50 TUỔI CŨNG OK!
Hôm nay, Eto’o kỷ niệm sinh nhật lần thứ 33. Nhưng bây giờ, người ta không còn quan tâm nhiều đến tuổi tác của anh nữa. Bởi với sự quái chiêu mà anh thể hiện từ đầu mùa, Eto’o mang đến niềm tin rằng kể cả anh 50 tuổi đi chăng nữa thì anh vẫn “nổ” đều.

Eto’o đã ghi 9 bàn và có 6 pha kiến tạo/29 trận trên mọi đấu trường cho The Blues, thành tích không đến nỗi tồi với một tiền đạo đã 33 tuổi. Đáng chú ý, cứ gặp đội lớn là Eto’o ghi bàn. Trước bàn mở tỷ số vào lưới Tottenham, anh đã lập hat-trick trận gặp Man City và ghi bàn quyết định mang về thắng lợi 2-1 trước Liverpool ở vòng 19. Trong phần còn lại mùa giải, khi Torres vẫn đánh vật với chấn thương và Demba Ba dù vừa lập cú đúp nhưng vẫn chẳng khác “người vô hình”, nên Eto’o dù có là “ông già” đi chăng nữa sẽ tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của The Blues.

Eto’o chạm mốc 300 bàn
Bàn thắng vào lưới Spurs là pha lập công thứ 300 trong sự nghiệp của ngôi sao người Cameroon và đó là món quà mừng sinh nhật sớm ý nghĩa nhất dành cho Eto’o.

HLV JOSE MOURINHO: 
“Pha ăn mừng của Eto’o là siêu đẳng


Sau trận đấu với Tottenham, HLV Jose Mourinho hết lời khen ngợi cách Eto’o ăn mừng bàn thắng: “Đó là pha ăn mừng siêu đẳng. Tôi nghĩ đó là cách hài hước nhất Eto’o dùng để xoa dịu những lùm xùm quanh vấn đề tuổi tác của cậu ta”. Khi được phóng viên hỏi nghĩ sao về tuổi Eto’o, Mourinho lại cười và nói đùa: “Bây giờ, tôi nghĩ cậu ta đúng là 33 tuổi”.  
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]